Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đâm chết con trai chủ trọ

Mâu thuẫn với người chủ phòng trọ, người thanh niên cầm tuốc-nơ-vít đâm vào trán ông này. Khi con trai của người chủ chạy đến, hung thủ tiếp tục kẹp cổ rồi đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân.

Nguyễn Văn Song ở trọ tại nhà của ông Bài tại phường Trung Mỹ Tây, quận Gò Vấp, TP HCM được một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.

Ngày 18/5/2008, hai bên lại xảy ra cự cãi và đánh lộn. Yếu thế, ông Bài chạy về nhà lấy cây tuốc-nơ-vít để làm hung khí nhưng đã bị Song giật được và đâm một phát vào đầu.

Song bị dẫn về trại giam.

Bị đau, ông chủ phòng trọ chạy về nhà kêu thêm người đến giúp sức. Còn Song đóng cửa phòng, leo lên gác ngồi và thủ một con dao Thái Lan ở trong người. Khi con trai ông Bài là Đỗ Anh Tuấn chạy đến để bênh cha, cửa phòng vừa mở thì bị Song xông đến kẹp chặt lấy cổ.

Hai bên vật lộn, Song rút dao đâm nhiều nhát vào ngực Tuấn khiến cả hai cùng ngã xuống. Không dừng tay, người này đâm thêm mấy nhát vào lưng nạn nhân rồi vùng chạy.

Song bị dân phòng bắt giữ, còn Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết.

Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên án 20 năm tù đối với Nguyễn Văn Song (29 tuổi) về tội "giết người".

Cẩm Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net