Nô lệ tình dục Áo làm lại cuộc đời
Elisabeth Fritzl, người phụ nữ bị nhốt 24 năm dưới hầm, và gia đình nhỏ của cô sẽ nhận được một khoản tiền lớn để bắt đầu lại cuộc sống. Số tiền này có được từ một thỏa thuận đặc biệt liên quan tới bất động sản của cha cô, Josef Fritzl.
>>Vở kịch về kẻ loạn luân Áo bị phản đối
|
| Elisabeth muốn làm lại cuộc đời và không muốn chuyện riêng tư bị khai thác quá nhiều trên báo chí. Ảnh: The Sun. |
Elisabeth và sáu người con của mình sau khi thoát khỏi hầm tối, ra đi tay trắng khi các chủ nợ kéo đến "xâu xé" những ngôi nhà cho thuê của Josef. Tuy nhiên, nhóm luật sư đang giúp cô có được một phần thu nhập từ khối tài sản còn lại của cha mình bằng một cuộc phỏng vấn Josef.
Telegraph đưa tin, giới chức Áo đã cho phép Josef xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Cuộc phỏng vấn trên sẽ diễn ra sau khi phiên tòa xét xử ông ta bắt đầu. Trước khi bản án được đưa ra, các phóng viên sẽ tới nhà và phòng giam của Fritzl để quay một số cảnh. Tất nhiên, các chủ nợ sẽ không có phần khi chương trình được bán ra.
Elisabeth khẳng định, cô không kiếm được hàng triệu bảng từ những cuộc phỏng vấn và những cuốn sách nói về 24 năm bị biến thành nô lệ tình dục dưới hầm tối tại căn nhà ở Amstetten, Áo như lời đồn đại. Tuy nhiên, cô hy vọng nhận sẽ được một khoản từ tài sản của cha, khoảng hơn 2 triệu bảng. Tòa án yêu cầu khoản tiền thu được từ việc bán phỏng vấn sẽ được gửi đến tận tay Elisabeth và gia đình, không một xu nào cho Josef Fritzl.
Bình Minh

