Cặp vợ chồng chết trong khách sạn
Khoảng 10h30 ngày 6/3, tại khách sạn Hải Hồ, tại số 103/4 Quốc lộ 1A, phường 7, Bạc Liêu, một đôi nam nữ được phát hiện đã chết tại phòng 302.
Người phụ nữ nằm chết trên giường, trùm chăn, còn xác nam giới bị treo cổ. Các vật dụng trong phòng và xác hai nạn nhân dính đầy máu.
Chủ khách sạn cho biết, hai người này thuê phòng từ 7h ngày 5/3. Nhân nhân viên khách sạn nhiều lần nghe tiếng cãi cọ. Sau nhiều lần gọi cửa, không thấy trả lời, nhân viên phải dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa và phát hiện ra vụ việc.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khám nghiệm tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân. Kết quả ban đầu cho biết, người đàn ông là Trần Hữu Tài, 40 tuổi, từng có tiền án. Người phụ nữ là Nguyễn Thúy Hằng, 33 tuổi. Hai người là vợ chồng.
Cảnh sát cho biết, Tài là người TP HCM, kết hôn với chị Hằng (quê ở Cà Mau). Sau khi sinh được một con trai, Tài bị bắt và ngồi tù 5 năm, vừa mới được tha. Chị Hằng làm thợ may, chơi hụi và nợ nần vài trăm triệu đồng.
Vợ chồng chị Hằng đã trốn khỏi nơi cư trú tại ấp Tân Hòa B, xã Tân Tiến (Đầm Dơi, Cà Mau) hơn một năm nay.
Ái Nguyên
