Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhà nghỉ 'đuổi' khách đêm Noel

Hôm qua, đêm Noel ở Hà Nội như muốn vỡ tung bởi dòng người vừa đón Giáng sinh vừa mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Các khách sạn, nhà nghỉ cả trong nội và ngoại thành đều chật cứng dù giá cao gấp ba lần ngày thường.

Hơn 2 giờ sáng, biển người, biển cờ vẫn đổ về các con phố. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau màn cổ vũ "hoành tráng" bằng khua chiêng, gõ trống, hò hét và diễu hành trên các con phố vốn chật hẹp của Hà Nội, dòng người cổ vũ dạt về các ngả đường để kiếm chỗ ngủ. Các dãy phố quen yên tĩnh và lắng mình khi Hà Nội về đêm bị đánh thức bởi tiếng tiếng xe máy rú ga và những tốp người tập trung phía trước nhà nghỉ, khách sạn đông nghịt.

Đã 2 giờ sáng, một nhóm thanh niên đi xe máy biển 33 (Hà Tây cũ) khoảng gần chục người gồm cả nam, nữ dừng lại phía trước cửa nhà nghỉ 5 tầng trên đường Láng. Có xe đi hai người cũng có xe kẹp ba, thậm chí "tăng" bốn. Các nam thanh nữ tú đầu đội băng rôn, tay cầm cờ tổ quốc đứng trên xe máy vẫy lấy vẫy để. Trưởng nhóm "đàm phán" với chủ nhà cho thuê phòng. Ôi ỉ, nỉ non một hồi với những lý lẽ nhà xa không về được, một phòng cũng được miễn là có chỗ "nhét" đủ số người này thì giá cao tới mấy cũng được nhưng ông chủ vẫn lắc đầu. Giọng đầy vẻ "bất lực", ông chủ trả lời: "Bây giờ có trả 1 triệu tôi cũng chịu thôi. Nhà nghỉ quanh đây đều không còn một chỗ trống đâu".

"Thủ lĩnh" này quay lại đám bạn với vẻ mặt thất thểu. Nhóm sau hùng hổ xông lên vì có thể ông chủ ngại đám "đầu gấu" không cho thuê nhưng có thể lại mủi lòng vì những cổ đông viên bóng đá nhiệt huyết. Nhưng thật sự là không còn một phòng trống. Cất tiếng chửi thề, cả hai đám nhập hội đi về hướng Mỹ Đình, ở đấy tha hồ rộng mà chẳng mất tiền nhà.

Các nhà nghỉ dù đã chật cứng nhưng vẫn không trưng biển hết phòng mà vẫn đèn điện sáng trưng, trang hoàng lộng lẫy và nhạc mở tưng bừng. Nhiều gia đình ở khu đường Láng không tài nào chợp mắt nổi khi tiếng ngã giá, mặc cả và cả tiếng nài nỉ, chửi bới om xòm cả góc phố. Những đoạn hội thoại, đối đáp giữa chủ nhà nghỉ và khách vẫn chỉ một điệp khúc "hết phòng" và "bao nhiêu cũng thuê" nhưng mỗi tốp lại tỏ một thái độ. Nhóm ra đi trong "chấp nhận" cũng có đám "gửi" trả lại phía sau cho chủ nhà những lời hậm hực, tức tối. Thấy ồn, các nhà xung quanh mở cửa ra "hóng" và đứng nhìn dòng người nườm nượp ngược xuôi.

Mải cổ vũ và đi theo đoàn người diễu hành trên phố, nhiều bạn trẻ đành phải thuê nhà trọ bên ngoài vì không về được ký túc xá. Ảnh: MP.

Dọc đường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm, Hà Nội), các nhà nghỉ, khách sạn mọc san sát nhưng cũng không đáp ứng nổi nhu cầu phòng của các đôi, nhóm đi chơi Noel. Mải chơi quên đường về, quên mất cả tìm một chỗ trú chân phòng khi đi quá giờ giới nghiêm của gia đình, ký túc xá và nhà trọ, nhiều đôi tìm đến ghế đá công viên ngồi chờ trời sáng.

May mắn lánh nạn được trong một nhà trọ bình dân ở đường Giải Phóng vào phút chót, cặp đôi Hưng - Mai "yên tâm" với giá "cắt cổ". Ngày thường những phòng bình dân như thế chỉ có giá 80.000 đồng nhưng đêm qua, giá được hét lên gấp ba. Dù phải "ngậm đắng nuốt cay" song Hưng (đại học Xây Dựng) vẫn thấy quá may mắn vì đêm Giáng sinh không phải ăn sương ở ngoài bãi cỏ công viên, bờ hồ hay khu đồi tình yêu Mỹ Đình. Sáng sớm nay khi vừa trả phòng, móc trong túi không còn đủ 10.000 đồng để mời bạn gái ăn sáng, chàng trai đành phải chở bạn về trong khi bụng đói meo, mắt lờ đờ, uể oải vì cả đêm, hai người chỉ "tâm sự".

Trời gần về sáng, biển người diễu hành vẫn chưa ngớt. Mệt mỏi vì theo chân đoàn cổ vũ vài vòng Bờ Hồ, nhiều người kiếm áo mưa trải trên vỉa hè, thảm cỏ để ngủ, xung quanh là đống rác đồ ăn mỗi lúc một đầy. Thỉnh thoảng, đi ngang qua ký túc xá của một số trường vẫn thấy vài bóng cô cậu sinh viên liều mình leo tường vào. Cậu bạn bên dưới làm bục để cô gái "bật" tường về phòng an toàn đỡ bị bảo vệ kêu ca hay đi chơi đêm. Đâu đó trước cửa các nhà nghỉ, các đôi không thuê được phòng vẫn "ăn vạ" trước cửa, ngồi ôm nhau cho ấm.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net