Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngày mai, phẫu thuật tách hai bé trai dính bụng

Để tạo điều kiện chữa trị cho đứa bé bị tim bẩm sinh, ca phẫu thuật tách hai anh em song sinh dính bụng, Cu và Cò, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An sẽ được thực hiện vào ngày mai, 17/12, sớm hơn so với dự định một tuần.
>>Tách hai cháu bé dính bụng khá phức tạp

Ngày mai, Cu và Cò sẽ được tiến hành phẫu thuật.

Nhập viện đến nay đã được 2 tuần, hiện Cu và Cò vẫn được chăm sóc đặc biệt trong phòng kính. Theo kết quả hội chẩn mới đây, ca mổ tách hai bé sẽ diễn ra vào ngày 22/12 tới. Tuy nhiên, do một bé mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, cháu còn lại có dị tật về đường tiêu hóa nên sau khi thăm khám và hội ý, các bác sĩ quyết định tiến hành ca mổ cho Cu và Cò sớm. Nhờ đó, cháu bé bị tim sẽ có nhiều thời gian để bình phục và lành vết mổ trước khi tiếp tục bước vào ca phẫu thuật mới.

Bác sĩ Trần Minh Điển, Trưởng khoa hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhi TW, cho biết, hai cháu bé hiện đủ sức khỏe và sẵn sàng cho ca phẫu thuật ngày mai.

Bố hai cháu bé, anh Nguyễn Văn Lợi, đã có mặt tại bệnh viện Nhi suốt một tuần nay để theo dõi tình hình của con. Túc trực dường như 24/24 ở dãy ghế ngoài hành lang và căn phòng dành cho người nhà bệnh nhân sát bên phòng Cu, Cò, anh Lợi không dám đi đâu xa, thậm chí, cơm cũng nhờ người mua về hộ. Tâm trạng lo lắng bao trùm khuôn mặt khắc khổ và đen sạm của người đàn ông 31 tuổi này. Ngồi tựa lưng vào ghế, hai bàn tay có các ngón đan vào nhau như để giết thời gian, anh Lợi nhấn nhá từng từ: "Hôm nào tôi cũng được các bác sĩ cho vào thăm cháu. Chỉ dám ngồi ngoài cửa ngóng vào phía trong với các con chứ chẳng dám bỏ đi đâu. Mai hai cháu được phẫu thuật rồi, chỉ mong hai đứa bình an. Mẹ cháu ở nhà nhớ Cu và Cò lắm, toàn đi cho con người khác bú nhờ thôi".

Nói đến đây, anh quay mặt đi, lấy tay lén lau nước mắt. Thấy em mình xúc động, người anh vợ Nguyễn Văn Minh đỡ lời: "Chú Lợi mấy hôm nay lo lắng quá, nhiều lúc mất ăn mất ngủ nên tinh thần không được thoải mái, hay hoang mang. Hai anh em tôi ngồi ngoài này mà như nín thở từng giờ chờ đợi kết quả hai đứa. Khi nào bác sĩ gọi đi mua bỉm hay tã lót mới chạy đi thôi".

Anh Lợi (áo đen) và anh Minh đang chờ đợi tin tức của hai bé.

Theo anh Lợi, khi mang thai lần thứ hai, chị Chuyên thấy có những triệu chứng khác so với lần mang thai đầu, bụng to bất thường, khó thở và không nằm nghiêng được. Lúc thấy y tá bế trên tay hai cậu bé, cả nhà anh Lợi rất ngạc nhiên bởi "thường thì mỗi cô bế một cháu, giờ thấy một cô bế hai cháu, gia đình không hiểu sao nữa".

Hiện sức khỏe của chị Chuyên, mẹ Cu và Cò, vẫn còn yếu và đang được gia đình chăm sóc tại nhà. Gia đình chỉ dám thông báo những thông tin tốt về hai bé và phải thường xuyên động viên tinh thần chị Chuyên. Mỗi khi tỉnh dậy không thấy con bên cạnh, chị lại ngồi khóc.

Anh Minh kể, đứa con đầu của anh chị vào thăm mẹ trong bệnh viện, thấy mẹ cho em bú tưởng là em mình, cô chị tíu tít nựng em nhưng sau khi nghe mẹ nói "không phải em ta đâu, em của cô bên cạnh đó, em ta mấy hôm nữa mới về", cô bé liền òa khóc. Nhớ con, thỉnh thoảng chị Chuyên vẫn cho những đứa trẻ cùng phòng bú nhờ và chăm sóc như con đẻ mình.

Nhớ ngày đưa Cu và Cò ra bệnh viện Nhi, không có tiền, người mẹ này đành tháo chiếc nhẫn, của hồi môn bố mẹ cho chị trước khi về nhà chồng bán đi lấy tiền thuê xe đưa các con đi viện. "Chiếc nhẫn bán được 1,5 triệu đồng cộng với vài trăm nghìn nhà chuẩn bị được, tôi cùng bác Cường và bà nội cháu 'yên tâm' mang hai cháu ra Hà Nội. Dọc đường, hai bác phải thay nhau bế hai đứa đỡ bà nội", anh Minh tâm sự.

Hai người đàn ông chốc chốc lại nghển cổ ngóng vào căn phòng kính hoặc đi đi lại lại bám theo mấy cô điều dưỡng để hỏi thêm thông tin về hai đứa bé. Ngày mai Cu, Cò phẫu thuật, một số người nhà anh Lợi khác đang trên đường ra với các cháu.

Bài và ảnh: Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net