Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ném giày vào Bush được phong anh hùng

Những người biểu tình Iraq đang đề nghị dựng một bức tượng về người đã ném đôi giày về phía Tổng thống Bush hôm chủ nhật vừa rồi.
>>Ông Bush và hai chiếc giày 'bay lạc'

Phóng viên Muntazer al-Zaidi bị lực lượng an ninh khống chế ngay lập tức sau khi có những hành động thái quá. Ảnh: Reuters.

Phóng viên Muntazer al-Zaidi được hàng nghìn người dân nước này tung hô như một người anh hùng và gọi với cái tên hết sức "trìu mến", "người đàn ông giày" sau màn ném giày suýt trúng đầu Tổng thống Bush khi ông đang dự cuộc họp báo cùng thủ tướng Iraq tại Baghdad.

Chỉ vài giây sau khi gây ra vụ việc bất ngờ này, al-Zaidi bị lực lượng an ninh khống chế. Các quan chức Iraq đã miêu tả sự việc như một nỗi xấu hổ và "hành động của anh ta đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng của các nhà báo Iraq và nền báo chí nước nhà". Chính phủ nước này đang yêu cầu sếp của al-Zaidi phải chính thức đưa ra lời xin lỗi. Hiện, phóng viên đó đã bị tạm giam.

Nụ cười hài hước của ông Bush sau khi bị "ăn giày". Ảnh: AFP.

Hôm qua, rất đông những người biểu tình đã xuống đường gây sức ép cho cảnh sát để thả phóng viên đó ra. Hàng nghìn người đã tụ tập ở các thành phố trên khắp đất nước để thể hiện tinh thần đoàn kết với "người đàn ông giày". Họ vẫy những tấm biển màu đen với nhiều khẩu hiệu chống lại nước Mỹ. Trên đường, những chiếc xe bấm còi inh ỏi. Một người biểu tình cho hay: "Chúng tôi ở đây để chúc mừng anh hùng Muntazer vì đã ném giày vào ông Bush. Chúng tôi muốn yêu cầu ông Bush rời khỏi Iraq".

Theo Times, Al-Zaidi làm việc cho đài truyền hình al-Baghdadia đã ba năm nay. Các lãnh đạo của đài cũng đưa ra lời đề nghị "buộc chính quyền Iraq ngay lập tức thả Muntazer al-Zaidi để phù hợp với sự dân chủ và tự do được thể hiện thái độ mà người Mỹ đã hứa với người dân Iraq. Bất cứ biện pháp nào chống lại Muntazer sẽ được xem như những động thái của một chế độ độc quyền".

Đồng nghiệp của phóng viên này tiết lộ, ý định ném giày vào ông Bush đã được Al-Zaidi có kế hoạch từ lâu. Khi từ Iraq bay sang Afghanistan, ông Bush nói đùa với các phóng viên rằng: "Tôi không hiểu anh ta nói gì mà chỉ nhìn thấy giày của anh ta thôi".

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net