Khoảnh khắc đời thường của Obama
Giản dị và dân dã, vị tổng thống thứ 43 của nước Mỹ đã tạo cho mình một hình ảnh rất gần gũi trong lòng người dân nước này. Tự mình đưa con đi học, liếm láp một cây kem và xỏ đôi tông đen mòn vẹt bước đi... là một phần cuộc sống của Obama trước khi trở thành ông chủ Nhà Trắng. Hình ảnh trên AP.
>>Obama đến Hawaii học chơi gofl
|
|
| Không cần vú em cũng chẳng nhờ tới tài xế, Obama tự mình lái xe đưa các con tới trường học ở Chicago trước khi quay về chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống đương nhiệm W. Bush tại Nhà Trắng hôm 10/11. |
|
|
| Obama đang đợi vợ ngoài trời tuyết lạnh trong khi Michelle vào gặp thày cô giáo của các con. |
|
|
| Tân tổng thống trông rất thể thao bước ra từ phòng tập. |
|
|
| Những giây phút không làm chủ được cảm xúc, nước mắt tuôn rơi. |
|
|
| Đeo khăn ăn vào cổ, Obama thưởng thức món súp ở New Orleans. |
|
|
| Và cùng con gái đi dạo. |
|
|
| Obama tại quầy thanh toán trong siêu thị. |
|
|
| Tân tổng thống người da màu đầu tiên của Mỹ là người rất yêu thích thể thao. |
|
|
| Tổng thống thứ 43 của Mỹ không ngần ngại ngồi ăn kem cùng Malia và các cô nhóc bạn con gái ở Hawaii. |
|
|
| Tự nhiên thưởng thức cây kem thật lớn ở Le Mars, Iowa. |
|
|
| Xỏ đôi tông đen, Obama rảo bước về nhà nghỉ ở Hawaii. |
|
|
| Ba bố con đi bộ chân trần trên cát. |
|
|
| Chơi trò chơi trong công viên cùng lũ trẻ. |
|
|
| Và cũng thích gặm xương gà. |
|
|
| Vợ chồng Obama tham dự cuộc họp phụ huynh cho hai con gái. |
|
|
| Đôi khi lại quên mất mình đang có hành động không đẹp mắt cho lắm. |
Bình Minh



















