Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hồn quê giữa Sài Gòn

Người đàn ông trung niên ngồi bên góc đường Paster- Phạm Ngọc Thạch, quận 1 (TP HCM), tỉ mẩn gấp gấp từng cánh lá dừa, lá dứa, tạo nên hình dáng một bông hoa dại, một chú cào cào, cái chong chóng quay quay...

Giữa dòng người qua lại đông đúc và những chiếc xe hơi bóng lộn lướt qua trên đường phố Sài Gòn, nhiều người đi qua bỗng quay đầu lại thoáng nhìn theo một chút hồn quê. Bên góc đường, chiếc chong chóng gặp gió bỗng quay tít, con chim xếp bằng lá cũng chao cánh bay, chú cào cào bám chắc vào "cỏ dại"...

Anh Lại Xuân Tình, quê ở Hà Tây cũ, tâm sự, anh vào Sài Gòn đã 5-7 năm, học được nghề từ một người quen lớn tuổi, rồi "trổ tài" mà mưu sinh. Một bông hoa lẻ anh bán 10.000 đồng, chùm hoa hai bông thì giá gấp đôi, cái chong chóng chỉ 5.000 đồng còn con cào cào thì 15.000 đồng. Thỉnh thoảng anh cũng hạ giá cho những trường hợp "đặt biệt".

"Nghệ nhân" cho biết, nguyên liệu chỉ là lá cỏ, dừa, dứa, thường chẳng phải mua mà chỉ đến xin những người làm nón, đan giỏ xách, hay là các bà dùng để... gói bánh. Không mất vốn, mà nuôi được cả gia đình. "Tôi bán được nhiều hơn vào các ngày nghỉ, ngày lễ, các bạn trẻ và các cháu nhỏ rất thích mua, còn ngày bình thường thì cũng... tàm tạm. Mỗi khi khi trao một sản phẩm, thấy khách cười rạng rỡ, mình cũng vui lây...", anh Tình nói.

Thứ hoa, lá, cỏ chỉ mọc ở những vùng đồng nội, ven sông được "tái hiện" bên dòng xe cộ đông đúc.
Người Sài Gòn ngoảnh lại, lạ lẫm thoáng chút hồn quê.
Châu chấu, cào cào sinh động trên phố.
Chong chóng gặp gió quay tít gợi nhớ tuổi thơ ở miền quê.
Chú châu chấu bám chặt vào cỏ... như thật.
Thoáng vương lại chút gió xuân đồng nội khi chiếc xe hơi bóng lộn và những người đi đường bận rộn lướt qua.
Chim bằng lá dừa "sà" xuống, "nhảy nhót" giữa vỉa hè phố thị.
Các sản phẩm hoa cỏ, côn trùng đã hoàn thiện được "nghệ nhân" khéo tay bày bán bên đường.
Trước đó, anh Tình đã chuốt lại những công đoạn cuối cùng của tác phẩm trước khi chúng đến tay những người qua đường. Họ ghé lại và mua một cành hoa cỏ cắm vào giỏ xe, hoặc cho trẻ thơ đùa nghịch, hoặc một con cào cào cho "bám" vào vai áo.
Nụ cười tươi của "nghệ nhân" khéo tay người xứ Bắc mưu sinh giữa Sài Gòn bằng những sản phẩm lá, cỏ, côn trùng...

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net