Đóng vai ông già Noel mùa Giáng sinh
Giáng sinh năm nào cũng đến khi tiết trời thật lạnh giá. Háo hức đón chờ ngày này nhất để được nhận quà từ ông già Noel là những em nhỏ yêu thích nhân vật này. Các phụ huynh cũng bận rộn không kém để bí mật chuẩn bị quà và tiệc cho các bé.
|
| Một ông già Noel mang quà đến nhà tặng cho bé. Ảnh: MK. |
"Ông già Noel này chẳng biết gì. Mình thích bút chì sáp lại tặng bút chì màu". Thấy con gái phụng phịu với món quà Giáng sinh vừa nhận được, anh Trung (Trung Tự, Hà Nội) hốt hoảng hỏi lại: "Thế có thấy cái gọt bút chì trong đó không?".
Hóa ra để con có quà như các bạn trong lớp, anh Trung đã tự mình chọn quà và nhờ gói bọc cẩn thận, thắt nơ rất xinh xắn. Biết con thích vẽ, anh mua hẳn 3 hộp bút chì màu và còn kèm theo cả chiếc gọt bút nhưng ngờ đâu nó lại thích bút chì sáp. Những ngày cận kề Giáng sinh, cửa hàng bận rộn, cô gói quà quên không cho gọt bút chì vào trong hộp quà. Tiếc rẻ và tự trách mình không cẩn thận, ông bố này tự nhủ, Noel năm sau phải "thăm dò" nhu cầu con gái kỹ càng và "giám sát" cô gói quà chặt chẽ, không để quà vừa bị thiếu lại bị chê.
Rút kinh nghiệm Giáng sinh năm ngoái, anh Trung phối hợp với các phụ huynh khác và cô chủ nhiệm yêu cầu các con viết món quà muốn được ông già Noel tặng ra giấy cho "chắc ăn". Cô giáo sẽ đi thu các tờ mong ước "bí mật" này rồi bí mật đưa lại cho bố mẹ các em. Vừa làm việc, anh Trung vừa phải liên lạc với các ông bố bà mẹ khác để phân công ông nào to, cao, bụng to nhất hôm nay sẽ làm ông già Noel đi phát quà cho các cháu.
Năm nay đã chắc chắn cô con gái rượu thích gấu bông, ngay từ chiều 22/12, anh Trung đã ngược xuôi khắp các hàng thú bông trong thành phố để chọn một con đẹp nhất.
Không bị chê quà như "ông bố tội nghiệp" này, chị Liên rất đắc ý vì cậu con trai mới học lớp lá (mẫu giáo lớn dành cho các bé 5 tuổi) chưa có khái niệm "chê". Chỉ cần được một ông già to béo mặc quần áo đỏ, râu trắng, vác trên vai một túi quà to đùng và cưỡi "xe máy" thay vì xe tuần lộc đến tặng quà là Bờm (tên thường gọi ở nhà của con trai chị Liên) thích thú, có khi cả đêm hôm đó không ngủ được.
Vừa đón con từ trường về, chị đã thấy con khoe: "Con có quà Noel nhé". Thấy lạ, vợ chồng chị Liên hỏi lại: "Quà ở đâu hả con? Tại sao con biết là quà của con?". Cậu bé liền trả lời rất ngây thơ: "Con thấy cô giáo ôm hộp quà có cả chữ 'b', chữ 'ơ' và chữ 'm' trên đó mà".
Chị Liên kể, những năm trước còn nhỏ, Bờm rất tin quà là của ông già tuyết nhưng khi đã lớn, cháu có vẻ "biết biết và hơi nghi ngờ".
|
| Các dịch vụ chuyển quà Noel đắt hàng dịp Giáng sinh. Ảnh: Hoàng Phương. |
Với những em nhỏ, bố mẹ thường ướm trước xem con muốn gì rồi "lẳng lặng" đi mua, để vào hộp và mang đến "tập kết" ở trường cho con nhưng cũng không ít các gia đình thuê hẳn một "anh già Noel" trẻ trung, đẹp trai, phương phi mang quà đến nhà cho con mình.
Phấn khởi mang khoe đồng nghiệp những tấm ảnh chụp con trai 5 tuổi với ông già tuyết, chị Dung (Hà Nội) rất đồng tình với dịch vụ ông già Noel đó. Bỏ ra 150.000 đồng chỉ để thuê một "ông già Noel" nhưng theo chị, đó lại là một cách mượn nhân vật rất được trẻ em yêu thích để giáo dục con.
Trước khi mang quà tới tặng, ông già Noel đã được dặn dò kỹ phải nói những gì và nhắc nhở cháu điều gì. Chị muốn ông già tuyết nói với con phải mặc ấm vào mùa đông, đi tất tay, tất chân, rửa tay, chân sạch sẽ, không ăn bim bim vào buổi tối và đánh răng trước khi đi ngủ. Xem ra cu cậu rất nghe lời ông già tuyết khi nghe ông dặn phải thường xuyên mặc áo len như chú gấu bông, giống món quà được tặng.
Phóng chiếc xe máy quen thuộc tiếp tục đi đưa quà cho các gia đình khác, bóng ông già tuyết áo đỏ, râu trắng với túi quà trên vai hòa vào dòng người ùn ùn dưới đường đi chơi Noel. Màu Giáng sinh tràn ngập khắp ngả đường, giăng đầy các con phố và các hàng cây ven đường. Trời vẫn lạnh buốt.
Bình Minh





