Tổng thống Venezuela bị vợ cũ nghênh chiến
Trong khi Tổng thống Hugo Chavez đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử khu vực diễn ra vào chủ nhật tới, ông lại vấp phải sự chống đối từ một đối thủ không ngờ tới. Người đó không ai khác chính là vợ cũ của ông, bà Marisabel Rodriguez, 43 tuổi.
|
| Bà Rodriguez được xem là một trong những người chống đối chồng cũ gay gắt nhất . Ảnh: AP. |
Nếu như trước kia họ là những người yêu nhau thì nay hai người lại trở thành những đối thủ "không đội trời chung". Bước chân vào làm chính trị, bà Rodriguez chính thức "nghênh chiến" với chồng cũ và còn có thể "vạch tội" những "xấu xa" của ông trên đấu trường chính trị. "Từ Chavez của hôm nay bạn sẽ biết về Chavez trước đó. Ông ta không có nhiều khác biệt với Chavez của năm 1997".
Rất được lòng người dân và phe đối lập ủng hộ, người phụ nữ này đã quyết định ra tranh cử chức thị trưởng thành phố Barquisimeto, thành phố lớn thứ tư của Venezuela, cách Caracas 270 km. Lực lượng ủng hộ đông đảo đó chính là nguồn sức mạnh tạo ra sức ép rất lớn khiến không ít lần lần Tổng thống Chavez phải đưa ra một loạt thay đổi quan trọng trong đường lối của ông. Tham gia chính trường chính là bước đệm để từ đó bà tìm cách làm thay đổi đường lối chính trị hiện nay của Tổng thống Chavez.
Năm 1996, bà Rodriguez gặp ông Chavez và kết hôn một năm sau khi cô con gái của họ đã hai tháng tuổi. Kể từ sau khi ly hôn năm 2002, hai người đã tránh nhắc tới chuyện hôn nhân của mình. Cuộc chiến giành nuôi con giữa hai người công khai, cặp vợ chồng này đã trở thành chủ đề kiếm bộn cho ngành giải trí Venezuela một thời.
Không phải tới bây giờ bà Rodriguez mới thể hiện thái độ chống đối chồng cũ. Từ lâu, cựu Đệ nhất phu nhân ấy đã nổi tiếng là một người phụ nữ "khéo ăn khéo nói". Hồi tháng 5 vừa qua, ông Chavez đã đâm đơn kiện để đòi quyền được gặp cô con gái chung của hai người, Rosines 11 tuổi. Vụ việc nổi lên đã thu hút dư luận cả nước. Tuy nhiên, sau đó, ông đã rút đơn sau khi vợ cũ, hiện đã kết hôn cùng một huấn luyện viên tennnis, buộc tội ông quấy rầy và biến ông giống như một người cha ích kỷ dùng con gái mình như một quân tốt trong cuộc cãi cọ dai dẳng của gia đình.
Theo Times, trong một cuộc phỏng vấn trên tờ nhật báo của Tây Ban Nha El Mundo, bà Rodriguez đã nói: "Bất cứ khi nào thấy ông ta nhắc tới con gái tôi trước công chúng, tôi muốn nhắc nhở ông ta rằng 'tại sao ông lại không ngậm miệng lại nhỉ?".
Bình Minh
