Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Rau Trung Quốc 'đổ bộ' về Hà Nội

Sau trận mưa lụt lịch sử, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thiếu rau trầm trọng. Ngay lập tức, các thương lái đã nhập rau Trung Quốc về để bán. Bắt đầu từ chợ đầu mối Long Biên, rau Trung Quốc "núp bóng" rau sạch Đà Lạt, rau Đông Dư, Vân Nội... toả về đến mọi ngõ ngách của thủ đô.

Phóng sự ảnh của độc giả Macli gửi cho Ngoisao.net. Để chụp được phóng sự này, Macli đã phải phải dậy từ rất sớm vì các chợ đầu mối 3 giờ sáng đã hoạt động nhộn nhịp.

Các loại cải bắp, ớt xanh, củ cải đều được chuyển từ Trung Quốc sang.

Rau nhập về lấy mác là rau Đà Lạt cho an toàn. Ớt đỏ, ớt xanh, súp lơ, tỏi cũng được nhập về.

Bắp cải Trung Quốc cuộn chặt hơn, chắc nịch.

Bắp cải mua buôn 9.000-10.000 đồng một cân, bán lẻ ra các chợ là 14.000-15.000 đồng.

Chuyển rau quả vào trong chợ bằng xe ba gác.

Cà rốt Trung Quốc củ to và màu đỏ hơn với cà rốt ta.

Bắp cải Trung Quốc trông nhỏ nhưng rất nặng cân.

Củ đậu cũng được chuyển từ Trung Quốc sang. Trước đây, Hà Tây cũ trồng rất nhiều củ đậu, nhưng qua đợt ngập vừa rồi, bị thối hết vì giống củ này không ưa nước.

Dân buôn rau lẻ hối hả mang về để kịp chợ sáng. Củ cải đường to đùng, khác hẳn giống của Việt Nam.
Mệt mỏi sau chuyến chở rau từ biên giới về.

Từ chợ đầu mối Long Biên, rau Trung Quốc sẽ toả đi khắp các chợ, ngõ ngách Hà Nội.


Macli

Bạn có thể gửi hình ảnh chụp được tại đây.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net