Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Những cún được cưng chiều trong Nhà Trắng

Đã thành thông lệ, mỗi đời tổng thống Mỹ lên nắm quyền đều "sắm" một chú cún cưng. Những thành viên "bốn chân" có mặt trong tòa nhà an toàn nhất thế giới này nhận được một chế độ chăm sóc rất đặc biệt. Hình ảnh trên Time.

Tổng thống đầu tiên của Mỹ rất thích nuôi các giống chó săn của Mỹ. Ông cho chúng ăn rất cẩn thận và còn chăm sóc tỉ mỉ cho những chú cẩu đáng yêu này.

Ông chủ thứ 29 của Nhà Trắng, Warren G. Harding, đã có lễ mừng sinh nhật thật độc đáo. Trong buổi tiệc sinh nhật tổ chức tại tòa Bạch Ốc, ông đã mới tất cả những chú chó nhà bên cạnh tới cùng ăn bánh với chú cún yêu Laddie Boy của mình.

Tổng thống thứ 31 của Mỹ sở hữu hai chú chó Fox có tên là Big Ben và Sonnie, một chú giống Elkhound mang tên Weejie và một chú cẩu Patrick của Ai Len.

Chú cún yêu Fala của tổng thống Franklin D. Roosevelt là một trong những chú chó đầu tiên xuất hiện trên phim.

Tổng thống thứ 33 của Mỹ, Harry S. Truman, từng nói một câu rất nổi tiếng: "Bạn muốn có một người bạn ở Washington ư? hãy kiếm một chú cún". Nhân dịp giáng sinh năm 1947, những người yêu thích cún trên khắp nước Mỹ đã tặng chú chó Feller cho tổng thống. Feller rất được Tổng thống Truman yêu quí.

Tổng thống John F. Kennedy đã xây hẳn một khu vực sân chơi dành cho các con cùng những con vật yêu.

Chú cún Yuki đang cùng Tổng thống Lyndon B. Johnson...hát trong phòng Bầu Dục.

Tổng thống Ronald Reagan được tặng một chú chó tên là Lucky. Nhiều năm sau khi cô cún này quá "lớn", Lucky phải chuyển tới ngôi nhà ở California của Tổng thống Reagan sống thay vì ở tại Nhà Trắng.

Bush cha, Tổng thống George H. W. Bush, bên chú chó Millie.

Trước khi đặt tên cho chú chó của mình, Tổng thống Bill Clinton đã "trưng cầu dân ý" và quyết đinh chọn tên Buddy cho chú cún Labrador màu chocolate.

Tổng thống Bush đi dạo cùng chú chó Barney.

Hai chú chó Pasha và King Timahoe đang chơi cùng ông chủ, Tổng thống Richard Nixon.

Tổng thống Gerald Ford có một tín hiệu đặc biệt. Khi ông muốn kết thúc các cuộc họp ngắn tại phòng Bầu Dục, chú chó Liberty chỉ việc vẫy vẫy đuôi là mọi người sẽ hiểu và cuộc họp sẽ giải tán.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net