Kẻ loạn luân có thể phải vào trại thương điên
Người đàn ông Áo gây chấn động với vụ án giam cầm con gái làm nô lệ tình dục suốt 24 năm, Josef Fritzl, có thể bị đưa vào trại tâm thần. Tại đó, Josef sẽ được điều trị bệnh lý thay vì phải vào tù.
>>Người cha loạn luân Áo không điên
|
| "Yêu râu xanh" Josef Fritzl. Ảnh: Daily Mail. |
Mới đây, bác sĩ giám định tâm thần tuyên bố Fritzl không điên và hoàn toàn đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa nhưng vị bác sĩ này chẩn đoán, kẻ loạn luân này mắc chứng rối loạn nhân cách.
Theo tờ Die Presse của Áo, các công tố viên của nước này muốn dùng chẩn đoán đó để đề nghị tống giam Josef vào một nhà tù đặc biệt có hỗ trợ bệnh viện dành cho tội phạm có vấn đề bất ổn về tâm thần.
Như vậy, Fritzl chỉ có thể được thả tự do khi chuyên gia tâm thần học khẳng định hắn không còn nguy hiểm với xã hội nữa. Công tố viên tin rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra với trường hợp của Fritzl. Họ cũng đang khai thác khả năng buộc tội Fritzl tội chiếm hữu nô lệ chưa từng được áp dụng trước đây ở Áo.
Với động thái này, có thể Fritzl sẽ không bao giờ được trở lại với cuộc sống bình thường nữa với mức án có thể lên tới 15 năm tù cho các tội hiếp dâm, loạn luân...
Đứa con chung thứ 7 của kẻ loạn luân với con gái Elizabeth đã chết ngay khi chào đời và bị Fritzl chôn trong một chiếc lò. Kẻ loạn luân đang phải đối mặt với tội ngộ sát đứa con sơ sinh ấy. Tuy nhiên, do đứa bé mất năm 1996 nên rất khó tìm được bằng chứng khẳng định trước tòa rằng Josef phải chịu trách nhiệm trước cái chết của con.
Theo Telegraph, đại diện công tố khẳng định, họ có thể đề nghị tòa án tống Josef vào một trại thương điên. Một khả năng khác, Fritzl có thể được điều trị tâm thần trong một nhà tù trong khi đang thụ án.
Bình Minh

