Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bệnh nhân bị ong đốt đã tỉnh

Khi nghe bác sĩ, y tá tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội bảo có nhiều nhà hảo tâm tới giúp đỡ, khả năng chữa trị hiệu quả, không nói được nhưng nước mắt anh Dưỡng lăn dài trên má.
>>Xin cho chồng chết vì không có tiền chữa trị

Chiều qua, ngày 17/10, anh Nông Đoàn Dưỡng (Cao Bằng) bị gần 50 nốt ong độc chích khắp cơ thể, đã hết hôn mê sau 2 tuần điều trị. Chị Thảo, y tá tại trung tâm cho biết, khi hỏi cho ăn, anh Dưỡng đã gật đầu.

Cách đây hơn nửa tháng, chị Hồng, vợ anh Dưỡng và người mẹ kế đưa anh từ Cao Bằng về Hà Nội chữa trị vì bị ong vò vẽ đốt. Khi được đưa vào bệnh viện, gia đình bệnh nhân Dưỡng chỉ có 4 triệu đồng và thẻ bảo hiểm y tế. Người vợ vì không đủ tiền để chữa trị đã làm đơn xin cho chồng về quê chờ chết. Lá đơn này đã được chị Hồng "phác thảo" trước đó sau khi nghe các bác sĩ đưa ra số tiền chi phí chữa chạy khá lớn đối với chị.

Bác sĩ kiểm tra các nốt ong đốt trên người bệnh nhân Dưỡng.

Bác sĩ Dũng kiểm tra các nốt ong đốt trên người bệnh nhân Dưỡng.

Sau đó, chị đã về quê để chăm sóc con gái nhỏ, một 10 tuổi, một 6 tuổi. Khi phóng viên Ngoisao.net liên lạc với chị Hồng vào trưa nay, chị mới vừa đi gặt về. Người đàn bà lam lũ không biết giải thích thế nào việc cùng với mẹ kế của chồng làm đơn xin đưa về quê chờ chết, chị chỉ khóc. Nhà có gần hai sào ruộng, vợ chồng hàng ngày lên rừng kiếm củi rồi mang xuống thị trấn đổi lấy tiền mua rau, mắm muối.

Khi sự việc không may xảy ra, chạy vạy được một khoản tiền, đưa chồng về Hà Nội chữa trị nhưng chi phí cao quá chị đành phải làm đơn rồi về quê đi gặt và trông hai con gái. Việc chăm sóc bệnh nhân được các y, bác sỹ ở trung tâm tận tình chăm sóc. Thỉnh thoảng người em cùng mẹ khác cha của anh Dưỡng vào thăm nom và nói lại tình hình sức khỏe cho chị Hồng biết.

Toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân cho đến thời điểm này là gần 200 triệu đồng.Chị Phạm Thị Thảo, y tá của bệnh viện cho biết, mấy ngày nay, nhiều nhà hảo tâm đã đến chia sẻ và giúp đỡ bệnh nhân Dưỡng. Số tiền hiện nay là hơn 60 triệu đồng, trong đó ông Lâm Tấn Lợi đã hỗ trợ 30 triệu đồng. Chị Thảo cũng kể, khi nghe tin có bạn đọc gửi tiền quyên góp ủng hộ, bệnh nhân Dưỡng tuy chưa nói được, nhưng từ trong khóe mắt, nước mắt anh trào ra vì xúc động.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, người trực tiếp điều trị, từ ngày hôm nay, bệnh nhân sẽ được chạy thận liên tục trong vòng một tuần và lọc máu, sẽ có khả năng hồi phục. Chi phí mỗi ngày là 12 triệu đồng. Trước đây, do kinh phí của bệnh viện hạn hẹp, vài ngày, bệnh nhân mới được chạy thận liên tục 24/24h.

Quang Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net