Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mẹ rơi từ tầng 4, con vẫn tỉnh bơ

Một người đàn bà tầm 50 tuổi trèo qua lan can tầng 4 của ngôi nhà 5 tầng, tìm đường xuống dưới nhưng bị rơi đập vào lan can, va vào dây cáp điện và bất tỉnh.

Nạn nhân ở phường Thanh Xuân Bắc, Hà Nội rơi từ độ cao chừng 12m. Trước đó, nhiều người nghe thấy phụ nữ này kêu cảnh sát đến cứu.

Những người dân xung quanh phải dùng búa đập khóa cổng và đưa bà đi cấp cứu. Trong khi mẹ được đưa đi, con trai bà đứng trong nhà, không cho ai vào trong. Mỗi khi có người đưa mắt nhìn từ dưới lên, anh ta ném đồ vật vào những con mắt "tò mò".

Một người hàng xóm cho biết, công an phường đã trèo qua nhà bên cạnh nhưng người thanh niên trong nhà liên tục ném vỏ chai, cốc nước bên ngoài. Sự việc xảy ra từ lúc 14h nhưng đến 17h, công an vẫn không thể vào bên trong để tiếp cận người thanh niên.

Cũng theo nhiều người dân, gia đình người đàn bà này sống khá khép kín, lâu nay chỉ thấy đứa con trai sống trong nhà, thỉnh thoảng mới thấy bà về nhà. Ngôi nhà 5 tầng có sân rộng và cổng sắt cao bao quanh.

Cảnh sát đã phải trèo qua nhà bên cạnh, yêu cầu mở cửa nhưng người thanh niên chốt chặt cửa bên trong và đe dọa nếu cảnh sát xông vào sẽ dùng dao lam tự sát.

Hiện người phụ nữ này đã tỉnh. Cảnh sát đang điều tra, làm rõ.

Quang Việt


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net