Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Kẻ loạn luân 'lĩnh' thêm tội ngộ sát

Mới đây, chứng cứ từ cuộc điều tra của cảnh sát Áo kéo dài 4 tháng cho thấy, kẻ loạn luân Josef Fritzl có khả năng đối mặt với tội danh ngộ sát và phải lĩnh án chung thân với tội danh này.
>>3.000 lời buộc tội dành cho kẻ loạn luân

Josef chôn đứa con vừa sinh trong chiếc lò đốt rác. Ảnh: Daily Mail.

Mặc dù vụ án xảy ra đã lâu và thiếu những bằng chứng pháp lý song các công tố viên cho biết, Josef có thể vẫn bị truy cứu trách nhiệm vì tội ngộ sát đứa con chung thứ 7, Michael chết ngay sau khi vừa sinh ra, với con gái ruột của mình. Fritzl đã chôn xác con trong một chiếc lò đốt rác.

Một bác sĩ chuyên ngành trẻ sơ sinh đã xác định xem liệu "yêu râu xanh" này có biết rằng sự sống của đứa con đang nằm trong nguy hiểm. Những phát hiện chắc chắn của bác sĩ đã được tiết lộ với báo chí địa phương đồng thời còn cho thấy Josef biết con ốm nặng nhưng không hề có động thái gì để cứu chữa đứa bé khỏi cái chết không đáng có.

Các chuyên gia y tế cũng cho hay, người con sơ sinh của Josef có khả năng sống sót nếu được chạy chữa kịp thời. Đứa trẻ này mắc một số bệnh ngay khi vừa sinh ra, đặc biệt là một số vấn đề về đường hô hấp. Đó là căn bệnh thường gặp ở trẻ và cũng rất dễ gây nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ vài giờ sau khi sinh, do không được cấp cứu kịp thời, bệnh tình của em bé này càng nghiêm trọng và nhanh chóng dẫn tới tử vong.

Theo Telegraph, hội đồng xét xử chấp nhận kết quả điều tra của các chuyên gia và tuyên bố Fritzl mắc tội ngộ sát. Người đàn ông nhốt con dưới hầm nhà 24 năm có thể phải lĩnh án chung thân với những tội ác đã gây ra. Vụ án kẻ loạn luân bị phát hiện từ tháng tư tới nay, sau 4 tháng đã hoàn tất quá trình điều tra, luận tội. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11 tới. Hiện, cảnh sát đã có đủ bằng chứng để khởi tố tội danh ngộ sát của Josef Fritzl.

Trong 6 người con chung của Josef và Elisabeth, chỉ có 3 đứa có cuộc sống bình thường trên mặt đất, còn lại, chúng phải sống cùng mẹ dưới hầm tối suốt thời thơ ấu. Mới đây, những đứa trẻ này đang có ý định quay lại trường học. Tuy nhiên, các thầy cô giáo cho biết, do sức ép của truyền thông nên những chúng sẽ được dạy kèm tại một nơi bí mật gần bệnh viện ở Amstetten.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net