Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cuba 'ngụp lặn' trong nước lũ

Hôm qua, cơn bão Ike đổ bộ vào thành phố Haiti, Cuba phá hủy nhiều nhà cửa, mùa màng, gây nên tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi và cướp đi sinh mạng của nhiều người. Hàng nghìn người dân phải lội nước đi sơ tán tới nơi an toàn. Hình ảnh trên Daily MailReuters.

Theo thông báo, có ít nhất 58 người thiệt mạng khi bão Ike đổ bộ vào Haiti hôm qua. Các quan chức nước này cho hay, họ đã phát hiện thêm 3 thi thể từ cơn bão trước nâng tổng số người thiệt mạng từ 4 cơn bão xảy ra chưa đầy một tháng ở nước này lên 319 người.

Trước đó, Ike đã đổ bộ vào các quần đảo Turks và Caicos và phía nam quần đảo Bahamas. 80% nhà cửa tại quần đảo Turks và Caicos bị cuốn trôi và tàn phá. Ike cũng có thể đe dọa New Orleans, thành phố bị tàn phá hồi năm 2005 bởi cơn bão Katrina, làm 1.500 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính khoảng 80 tỷ USD. Người dân ở New Orleans vừa phải đi sơ tán để tránh bão Gustav hồi tuần trước.

Khách du lịch nước ngoài cũng được khẩn trương đưa ra khỏi các khi nghỉ dưỡng cạnh bờ biển. Việc phân phát lương thực và dầu ăn tới các khu vực thảm họa đang được lên kế hoạch triển khai. Hành trình của cơn bão Ike vẫn tiếp tục và đang chuyển hướng vào Vùng bờ Vịnh của Mỹ. Chính quyền tại đây đã yêu cầu người dân đi sơ tán nhằm tránh thiệt hại về người.

Ngôi nhà 3 tầng ngập trong nước lũ. Cơn bão Ike tràn về Baracoa mang theo dòng nước lớn đục ngầu nhấn chím nhiều nhà cửa, phá hỏng đường xá, cầu cống.

Người dân Haiti lội qua con đường ngập nước sau khi cơn bão Ike tràn về ngày hôm qua. Có ít nhất 61 người bị nước lũ cuốn trôi.

Quang cảnh hoang tàn của Baracoa, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão nằm ở phía Đông Cuba.

Con sóng dâng cao bằng chiều cao của tòa nhà 5 tầng tràn vào bến cảng ở Baracoa.

Cơn bão Ike mang theo gió mạnh và mưa lớn.

Người dân vùng lũ lội nước đi sơ tán.

Haiti, thành phố lớn thứ 4 của Cuba, thường xuyên phải hứng chịu hàng loạt cơn bão mạnh. Người dân Haiti đội mưa di chuyển tới nơi an toàn. Không mang theo gì nhiều, mỗi người chỉ cầm theo túi quần áo cùng những đồ dùng cần thiết.

Phụ nữ, trẻ em xếp hàng chờ nhận lương thực.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net