Chuyện tình Tổng thống Pháp lên truyền hình
Mối tình sét đánh đầy lãng mạn của ông chủ điện Elysée Nicolas Sarkozy và cựu người mẫu kiêm ca sĩ người Italy Carla Bruni tới đây sẽ được chuyển thể thành một bộ phim truyền hình.
>>Đệ nhất phu nhân Carla tỏa sáng tại Mỹ
>>Đệ nhất phu nhân 'tra tấn' chồng bằng âm nhạc
|
| Vở kịch sẽ gồm 2 phần kể về sự đổ vỡ trong mối quan hệ riêng của hai người. Ảnh: Getty Images. |
Tuy nhiên, giới truyền thông Pháp vẫn còn tâm lý suy xét và thận trọng vì chưa biết có nên phát sóng bộ phim này trên một kênh ăn khách nào đó không. Các ông trùm ngành truyền thông cũng lo ngại nhân vật chính, Tổng thống Sarkozy sẽ nổi giận.
Phim được chia làm hai phần tưởng như sẽ rời rạc và không liên quan nhưng thực ra lại là sự tiếp nối rất liên kết khiến người xem có cảm giác như đang đọc một cuốn sách. Phần đầu có tên gọi Ruptures (Break-ups), tạm dịch là đổ vỡ, do nhà viết kịch bảnMickaël Darmon và Yves Derai chịu trách nhiệm. Phần này tập trung nói về cuộc hôn nhân "đứt gánh giữa đường" của ông Sarkozy với người vợ cũ, bà Cécilia và chuyện tình dang dở của Bruni với những người tình trước.
Phần hai được mang tên Carla và Nicolas: Câu chuyện có thật. Hai tác giả Valérie Benaïm và Yves Azeroual sẽ mang tới cho người xem những chi tiết về cuộc hẹn hò đầu tiên, kỳ nghỉ lãng mạn và đám cưới bí mật tại điện Elysée của hai nhân vật chính.
Thoe Telegraph, Patrick de Carolis, người đứng đầu đài truyền hình Pháp tỏ ra tức giận khi phát sóng chương trình có nội dung về ông Sarkozy. Ông Carolis thấy điều đó thật "ngu ngốc và không công bằng" bởi chiếc ghế ông ngồi đang có nguy cơ không còn là của ông nữa. Nếu mua bản quyền của bộ phim này sẽ chỉ làm xấu đi tình hình của ông Carolis hiện tại mà thôi.
Bình Minh

