Chuyện kể ở 'động' chứa hợp pháp của Mỹ
Gái mại dâm "làm việc" trong các nhà thổ hợp pháp ở Nevada và đảo Rhode có thu nhập cao ngất ngưởng. Trước khi "đầu quân" cho nơi này, có người từng nhận bằng tốt nghiệp đại học, nhiều cô còn ấp ủ những dự định cho tương lai, cũng có người chọn đây là cách cuối cùng để kiếm tiền đi học.
Tại Mỹ, Nevada và đảo Rhode là hai địa điểm mại dâm được phép hoạt động công khai. Các nhà thổ ở khu vực này có vẻ "quy củ" và "hàng" ở đây kiếm sống khá dễ dàng với mức thu nhập khoảng 3.000 USD/ngày. Ở Nevada có khoảng 800 lao động tình dục được phép "tác nghiệp", số còn lại là bất hợp pháp, con số này ở Las Vegas là 10.000.
Để "quảng bá hình ảnh", nhiều gái mại dâm còn trang bị cho mình những chiếc laptop đời mới và lập cho mình hẳn một website riêng. Những cô gái bước chân vào khu nhà thổ Moonlight Bunny Ranch ở thành phố Carson, bang Nevada với hoàn cảnh và số phận khác nhau. Đằng sau hình ảnh của "người đàn bà đẹp" là sự yếu đuối, nguy hiểm và nỗi sợ hãi. Phóng viên Diane Sawyer của ABC News đã có cuộc viếng thăm hiếm hoi vào "hậu trường" của các cô gái này.
|
|
| Phóng viên đang tới động mại dâm trong khu nhà kho đắt đỏ nhất New York và trên những con đường ở hạt Reno, bang Nevada. Sawyer đến Moonlight Bunny Ranch, một nhà thổ hợp pháp của thành phố Carson. |
|
|
| Sawyer nói chuyện cùng Max, một trong số các cô gái bán dâm có thu nhập cao nhất ở nhà thổ Dennis Hof thuộc khu Moonlight Bunny Ranch, thành phố Carson. Để thu hút khách làng chơi, Max đã tạo ra một website riêng có 300.000 truy cập mỗi tháng. |
|
|
| Theo số liệu của Cục điều tra liên bang Mỹ FBI, có khoảng 80.000 người liên quan tới mại dâm đã bị bắt trong năm 2006. Ngoài Nevada, một nơi duy nhất khác ở Mỹ được phép hoạt động mại dậm là đảo Rhode. |
|
|
| Hof, ông chủ của Moonlight Bunny Ranch chiêu mộ các "gái" cho nhà thổ và cho phép các quý ông tham dự vào thế giới ảo mộng do mình tạo ra. "Tất cả chúng ta đều muốn là những người làm tình giỏi dù phải trả tiền để được sex". |
|
|
| Hai năm trước, cô bé mới 21 tuổi và đang làm việc tại Moonlight Bunny Ranch. Christina tâm sự, làm việc trong một nhà thổ hợp pháp là cách cuối cùng để cô có đủ tiền đi học. Cô bé mơ ước sẽ trở thành một y tá thực sự. |
|
|
| Kandi kiếm được tới 3.000 USD/ngày khi làm việc tại Moonlight Bunny Ranch. Để kiếm đủ tiền cho cô con gái nhỏ đang sống ở Ohio, Kandi phải làm việc trong nhiều tuần liền trước khi "nghỉ phép" về nhà. |
|
|
| Cách đây 2 năm, Skylar còn là một cô nữ sinh vừa tốt nghiệp với tấm bằng biên kịch trong tay. Giống như các cô gái đứng đường khác, Skylar cũng là một con nghiện. Cô gái này luôn mang trong mình nỗi ám ảnh vì bị lạm dụng từ lúc nhỏ. |
|
|
| Năm 17 tuổi, Jessi đã tưởng tượng ra một kế hoạch rất khác cho tương lai của mình khi cô còn trong quân ngũ. Jessi cho biết, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt sau khi cô bị chẩn đoán mắc bệnh động kinh. Đó chính là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời khiến cô phải rời khỏi quân ngũ chỉ hai năm sau đó. Jessi chia sẻ, cô trở thành gái bán dâm khi không còn sự lựa chọn nào khác. |
|
|
| Kim và Brain kết hôn đã 9 năm nay. Kim tự nhận mình vừa là một cô gái hư hỏng vừa là một nàng công chúa bé bỏng. Cocaine đã đưa cuộc đời cô rẽ ngang một con đường khác. Hai người đến với nhau khi cô gặp Brian tại một nơi cai nghiện. Hàng ngày Kim phải đứng đường bán mình kiếm tiền thỏa mãn cơn vật thuốc của hai vợ chồng. |
|
|
| Hai năm trước, Jessica (trái) 19 tuổi là một kẻ vô gia cư. Hoàn cảnh đó đã đẩy cô tới quyết định có trở thành gái đứng đường hay không. Hiện, Jessica sống cùng bạn trong một căn phòng trọ. |
Bình Minh










