Cháy biệt thự không người ở
Chiều 31/8, một ngọn lửa bất ngờ bốc cao tại ngôi biệt thự cổ không có người ở, được xây dựng từ thời Pháp thuộc rộng hơn 100 m2 trên đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP HCM), nằm sát với trường mầm non.
![]() |
| Lực lượng chữa cháy dập lửa tại ngôi biệt thự. Ảnh: An Nhơn. |
Ngôi biệt thự bị phát hoả nằm trong khuôn viên 500 m2, giáp ranh với Trường mẫu giáo Tuổi thơ 8. Rất may, do là ngày chủ nhật nghỉ học nên các cháu không bị ảnh hưởng.
Khi lực lượng cứu hỏa đến, một họng nước cách hiện trường khoảng 40 m đã không mở được nên đã làm chậm tiến độ dập lửa. Tuy nhiên, sau 30 phút ngọn lửa cũng được dập tắt. Bốn mái chóp của ngôi biệt thự này bị cháy rụi và sụp đổ. Bên trong nhà quần áo, quẹt lửa (bật lửa), đèn cầy (nến) và rất nhiều ống chích nằm vương vãi khắp nơi.
Theo bà Nguyễn Thị Lan Huơng, Hiệu trưởng truờng mẫu giáo Tuổi thơ 8, phần đất của ngôi biệt thự này nhiều cây cối rậm rạp, rác rến, là môi trường sinh sản ruồi muỗi, đe dọa đến sức khoẻ của học sinh nhưng vẫn chưa có biện pháp nào khắc phục. Thêm vào đó, nhiều người lạ vào trú ngụ và rình rập có khả năng xảy ra trộm cắp tài sản của nhà trường.
Còn người dân xung quanh, cho biết, ngôi biệt thự này bỏ hoang từ 15 năm nay. Cửa đóng kín nhưng do không người trông coi, nên từ lâu những phần tử xấu lẻn vào để chích hút.
Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân vụ cháy.
Tùng Dương

