Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Yêu râu xanh tiết lộ về cánh cửa hầm

Tối qua, kẻ đồi trụy Josef Fritzl đã tiết lộ thêm chi tiết về cánh cửa hầm bí mật, nơi giam giữ con gái Elisabeth suốt 24 năm.
>>Khám phá căn hầm loạn luân
>>Nơi giam giữ bí mật 'tù nhân' tình dục
>>Những bức ảnh về căn hầm loạn luân

Cánh cửa hầm nặng 50 tấn. Ảnh: Daily Mail.

Josef nói dối rằng đã gắn một thiết bị mở cửa tự động vào cánh cửa hầm. Điều đó có nghĩa là Elisabeth và 6 đứa con, kết quả của mối tình loạn luân với con gái, sẽ bị chôn vùi dưới hầm mãi mãi.

Kẻ đồi trụy 73 tuổi này đã khai với cảnh sát rằng cánh cửa bằng thép và bê tông nặng 320 kg dẫn xuống căn hầm loạn luân có thiết bị bấm giờ. Thiết bị này sẽ tự động mở cửa nếu Josef không điều chỉnh nó. Josef cho biết, cánh cửa sẽ đảm bảo cho các "nô lệ" của mình được an toàn và tự do trong trường hợp hắn không đến thăm họ được. Tuy nhiên, đó chỉ là một điều nhảm nhí. Thực tế, cánh cửa đó chỉ có thể được mở khi hắn dùng chiếc điều khiển từ xa hoặc một chiếc công tắc ở bên ngoài.

Cuộc sống của Elisabeth và các con phụ thuộc hoàn toàn vào Josef. Khi nào cánh cửa hầm mở ra có nghĩa là họ được cho ăn còn nếu không họ sẽ phải chịu đói. Thực tế là mẹ con cô đã nhiều lần bị đói. Trong căn hầm tối tăm này, cảnh sát phát hiện rất nhiều đường dây điện được chắp nối chằng chịt và có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

Theo The Sun, vụ án kẻ loạn luân có thể sẽ được xét xử trong tháng 12 này với tội danh chiếm hữu nô lệ, hiếp dâm và quan hệ loạn luân.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net