Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tìm thấy phần còn thiếu của xác chết không đầu

Những bộ phận còn thiếu trên thi thể của nữ cầu thủ Chelsea 17 tuổi Cara Bruke, nạn nhân của vụ giết người man rợ, vừa được tìm thấy ở gần một con sông của Brazil ngày 29/7.
>>Một nữ cầu thủ Chelsea bị bạn trai giết

Cara Bruke khi còn sống và bạn trai Santos. Ảnh: AP.

Cô gái 17 tuổi bị bạn trai người Brazil Mohammed D'Ali Carvalho dos Santos, 20 tuổi, giết chết trong lúc đang hắn phê ma túy. Phần thân của Cara được tìm thấy trong chiếc va li bị vứt ở gần một con sông trong thành phố Goiania.

Cảnh sát Brazil cho biết, họ đã tìm thấy những bộ phận còn thiếu của thi thể nạn nhân ở khu vực quanh con sông. Những người đi bộ đã phát hiện một chiếc chân của cô gái. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm quanh khu vực đó và thấy đầu cùng cẳng tay.

Kẻ sát nhân Santos khi bị bắt. Ảnh: AP.

Theo Telegraph, điều tra viên Carlos Raimundo Batista khẳng định, những bộ phận này là của Cara. Dos Santos đã giết Cara ở Southfields, phía tây nam London rồi mang về Brazil vứt xác. Nguyên nhân giết bạn gái là do Cara đã doạ sẽ nói với gia đình cậu bạn trai rằng hắn ta nghiện cocaine và buôn bán ma túy.

Santos cũng thừa nhận với cảnh sát, hắn ta hầu như không nhớ điều gì đã xảy ra trong cái đêm Cara bị chết bởi lúc đó Santos đang say cocaine. Santos thừa nhận đã đâm chết Cara rồi dùng một cây kiếm dài 25 cm chặt thi thể ra từng phần. Trong điện thoại của kẻ giết người này, cảnh sát còn phát hiện rất nhiều bức ảnh của hai người do Santos chụp lại.

Cảnh sát tìm kiếm những phần thi thể còn thiếu của Cara ở một con sông trong thnahf phố Goiania. Ảnh: AP.

Để đưa thi thể không nguyên vẹn của con gái về Anh, mẹ Cara, bà Anne-Marie Burke, phải trả một số tiền không nhỏ lên tới 6.500 bảng. Tuy nhiên, điều đó đối với người mẹ này là không thể bởi mỗi tuần bà chỉ sống với mức tiền trợ cấp 74 bảng. Tâm sự trong nỗi bất lực, bà Burke nói: "Những phần thi thể của con gái tôi vẫn còn ở lại Brazil. Bây giờ mong muốn lớn nhất của tôi là đưa cháu về nhà để mai táng. Tôi không có đủ số tiền ấy. Một người mẹ như tôi phải làm thế nào đây?".

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net