Thổ Nhĩ Kỳ sập ký túc xá
Hôm qua, một vụ nổ bình gas lớn đã xảy ra tại một trường học ở thành phố Balcilar, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ làm thiệt mạng 13 người và 20 người khác bị thương. Ước tính còn khoảng 6 sinh viên vẫn còn bị vùi dưới đống đổ nát.
|
| Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt kịp thời phối hợp cùng người dân địa phương khắc phục hậu quả vụ sập ký túc xá. Ảnh: Telegraph. |
Các nhân viên cứu hộ phải dùng xẻng, rìu và tay trần để đào bới những người còn sống. Ngay khi tai nạn xảy ra, có hơn 20 sinh viên được đội cứu hộ nhanh chóng đưa lên khỏi đống đổ nát trong đó có 3 người bị thương nặng.
Thống đốc bang Osman Aydin tiết lộ, có từ 40 đến 50 nữ sinh đang ở trong ký túc xá lúc sự cố xảy ra. Các sinh viên này có độ tuổi từ 8 đến 16 đang tham dự khóa học về kinh Koran trong thời gian nghỉ hè.
Trích lời sinh viên Merve Avci, hãng thông tấn Anatolia cho hay, trong khi đang giặt quần áo, cô sinh viên này và một số giáo viên nữa đã nghe thấy một âm thanh lạ. Họ đi tới nhà bếp xem chuyện gì xảy ra. Tại đây, họ nhìn thấy một đường ống dẫn gas bị lỏng. Avci trở về phòng sau khi giáo viên yêu cầu đóng cửa nhà bếp lại.
Không lâu sau đó, Avci ngửi thấy mùi gas và có tiếng nổ. Một nửa tòa nhà bị sụp xuống. Lửa bắt đầu bùng lên dữ dội từ phía dưới tầng hầm rồi nhanh chóng bốc lên tận các tầng thượng. Thật may mắn, Avci đang ở bên phần tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn.
Thị trưởng thành phố Mehmet Demirgul, cho biết, vụ nổ bình gas lớn đã khiến cho tòa nhà bị đổ. Tuy nhiên, theo Anatolia, tòa nhà sụp xuống là do đường ống dẫn gas trong khu ký túc xá này bị rò rỉ dẫn tới hỏa hoạn. Ông Demirgul ước tính vẫn có khoảng 6 sinh viên hiện còn bị mắc kẹt. "Chúng tôi nghe thấy những tiếng kêu. Tôi tin những người còn đang bị vùi dưới đống gạch sẽ được cứu sống".
Ngoài lực lượng cứu hộ, người dân sống xung quanh khu vực này cũng chung tay giúp sức tìm kiếm người bị nạn, tay không đào bới và mang những khối bê tông, gạch vụn nằm ngổn ngang trên mặt đất đi. Nhiều người còn dùng xe riêng chở nạn nhân bị thương nặng tới bệnh viện.
Có ít nhất 4 chiếc máy bay quân sự chở lực lượng cứu hộ đặc biệt tới hiện trường làm nhiệm vụ và đưa những người sống xót tới bệnh viện gần nhất trong thành phố. Nhờ những chú chó đặc nhiệm, nhân viên cứu hộ đã tìm thấy những người bị vùi dưới lớp bê tông.
Theo Telegraph, năm 2004, tòa nhà 11 tầng ở thành phố Konya cũng bị sụp đổ làm 92 người bị thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ đổ nhà này được cho rằng do cung cấp nguyên liệu sai. Năm ngoái, ký túc xá của một trường ở Bingol, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng trở thành đống bê tông nát vụn trong một trận động đất. Thảm họa đó đã cướp đi sinh mạng của 83 học sinh.
Minh Phương
