Nữ bộ trưởng Australia 'dính' bê bối tình dục
Bà Paula Wriedt, Bộ trưởng Du lịch và Phát triển Kinh tế, 39 tuổi, đã phải vào viện cấp cứu hôm thứ hai sau khi có ý định tự tử do không chịu nổi sức ép từ cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng cũ và tai tiếng từ mối quan hệ với người tình là Ben Chaffey, một tài xế làm việc trong cơ quan của chính phủ.
|
| Bộ trưởng Du lịch và Phát triển Kinh tế Paula Wriedt. Ảnh: News. |
Sau khi chính phủ nhận được đơn kiện của Chaffey hôm thứ hai và cảnh báo rằng vụ việc này sẽ được tiết lộ với công chúng thì vị bộ trưởng này suy sụp. Hôm qua, bà thừa nhận có mối quan hệ với Chaffey.
Theo News, thành viên nội các của chính phủ Australia bày tỏ sự "ân hận" vì đã vướng phải mối quan hệ đó bởi nó đã mang nỗi đau tinh thần không chỉ đối với riêng mình bà mà còn với cả gia đình. Hiện Wriedt đã chia tay với chồng và có hai người con với người chồng cũ.
"Mối quan hệ này có sự đồng ý của cả hai bên và nó đã chấm dứt hồi đầu năm sau vài tháng quan hệ. Tôi sẽ có trách nhiệm với mối quan hệ đó và rất hối hận vì đã khiến mọi người thất vọng, đặc biệt là gia đình tôi", bà Wriedt tiết lộ.
Hôm qua, Ben Chaffey, cho biết, nếu đề nghị của anh ta không được đáp ứng, Ben sẽ kiện thành viên nội các và tiến hành các hoạt động biểu tình để đòi tiền bồi thường. Nhân viên lái xe đó đã gửi đơn kiện của mình tới chính phủ và điều này đã khiến cho bà Wriedt lo lắng.
Chaffey nói rằng, công việc của anh ta trở nên khó khăn do kết quả của mối quan hệ và những gì bà chủ của đối xử. Anh này yêu cầu mức tiền bồi thường 140.000 AUD (hơn 105.000 USD) cho những căng thẳng và những tổn thương mà mình đã phải chịu đựng.
Văn phòng Luật sư Hobart, đại diện cho Chaffey, cho hay: "Nếu cuộc thương lượng thất bại thì vụ kiện này sẽ được đệ trình lên cấp có thẩm quyền. Bức thư được gửi tới chính phủ nêu lên một số vấn đề ngoại trừ đòi hỏi khoản tiền bị lạm dụng tình dục. Cho dù đòi hỏi đó là chính thức hay không chính thức đi nữa thì tất cả bây giờ phụ thuộc vào phản hồi từ phía chính phủ".
Minh Phương

