Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hoãn cuộc thi hoa hậu dành cho các nữ tu

Hôm qua, linh mục người Italy Antonio Rungi, người có sáng kiến tổ chức cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trên thế giới dành cho các bà sơ, đã quyết định hoãn lại kế hoạch này vì lý do bị hiểu nhầm.
>>Nữ tu sĩ thi hoa hậu

Cha Antonio cho biết chưa bao giờ có ý định đưa các tu sĩ lên sàn catwalk. Ảnh: Corbis.

Cha Antonio cho biết, ông chưa bao giờ có ý định đưa các nữ tu sĩ lên sàn catwalk mà chỉ muốn xóa bỏ định kiến rằng các bà sơ già nua và khắc khổ. Cuộc thi này ông định tổ chức trên mạng để người truy cập khắp nơi có thể bình chọn nữ tu đẹp qua mạng.

Theo BBC, cha xứ Rungi đã thay đổi dự định của mình sau khi các quan chức trong giới tu hành địa phương bày tỏ sự bất mãn với sáng kiến táo bạo này. "Cả bề trên của tôi và Giám mục thị trấn Mondragone, gần Naples đều không hài lòng. Họ không hiểu tôi".

Vị linh mục này tiết lộ ý định của mình muốn để mọi người biết được những việc làm tốt của các nữ tu, đặc biệt là trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các con chiên qua đó kích thích sự nhiệt tình của mọi người trong các công việc liên quan tới tôn giáo.

Trên blog của mình, linh mục Antonio tâm sự: "Chúng tôi phải thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý hơn nữa của cộng đồng với thế giới của các bà sơ bởi họ thường không được xã hội đánh giá đúng đắn. Tu sĩ cũng là phụ nữ và vẻ đẹp của họ là món quà chúa ban tặng".

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net