Harry thăm nơi giam cầm của thần tượng
Để đánh dấu khóa huấn luyện và chuyến thăm Nam Phi, hôm qua, Harry, chàng Hoàng tử xứ Wales 23 tuổi cùng bạn bè quyết định tới thăm nhà tù, nơi thủ lĩnh của phong trào chống phân biệt chủng tộc, cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng bị giam giữ 18 năm.
>>Sứ mệnh cao cả của Hoàng tử xứ Wales
>>Harry được hâm mộ như sao ca nhạc
![]() |
| Harry cùng bạn tới nhà tù thăm thần tượng. Ảnh: The Sun. |
Harry cùng bạn bè đi từ thị trấn Cape tới đảo Robben, để tận mắt chứng kiến căn phòng có diện tích 2,1x2,4m (khoảng 5m2), đủ kê một "ổ rơm", một chiếc chăn rách bươm và một ô cửa số bé tẹo.
Theo The Sun, cựu tổng thống Mandela, thần tượng của Harry cũng từng trải qua những chuỗi ngày ngục tù trong những căn phòng tí hon như thế. Ông là người được mệnh danh là nhân vật vĩ đại nhất thế kỷ qua vì đã có công trong việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc đồng thời có nhiều hoạt động giúp đỡ người dân nghèo, đặc biệt là những bệnh nhân AIDS.
|
| Phòng giam rộng khoảng 5m2. Ảnh: The Sun. |
Trong hơn 3 giờ tham quan, Harry đã có dịp mục sở thị cuộc sống nơi ngục tù khắc nghiệt qua những lời thuyết minh của một cựu tù nhân. Không giống như cha và bà nội, Thái tử Charles và Nữ hoàng Anh, Harry chưa một lần một ngày được gặp thần tượng. Một người bạn của Harry cho biết: "Harry đã đọc tiểu sử của Mandela và rất thần tượng nhân vật này. Cậu ấy nghĩ rằng, những trải nghiệm của cựu tổng thống Nam Phi thật thú vị".
Bị đưa tới nhà ngục trong đất liền năm 1982, 8 năm sau, cựu tổng thống 90 tuổi này mới được thả tự do. Năm 2004, ông lui về ở ẩn và dành thời gian cho gia đình, bạn bè.
Minh Phương

