Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gần 500 triệu đồng tiền điện thoại một tháng

Thông qua mạng Internet, chị Hòa ở Thanh Xuân, Hà Nội nhận làm phiên dịch cho một thanh niêm quốc tịch Trung Quốc. Người này nhờ chị Hòa đứng tên đăng ký thuê bao điện thoại rồi biến mất để lại hóa đơn gần 500 triệu đồng.

Khoảng tháng 6/2006, thông qua mạng Internet, chị Hòa nhận làm phiên dịch cho một thanh niên quốc tịch Trung Quốc tên là Lin Feng, sinh năm 1980.

Ngày 11/7/2008, Lin Feng nhờ chị Hòa đứng tên đăng ký để làm tổng đài thuê bao điện thoại với Công ty Viễn thông Viettel, địa chỉ đăng ký tại tổ 15 phường Thượng Thanh.

Đến ngày 27/7, Lin Feng nói với chị Hòa là anh ta vào TP HCM, rồi về Trung Quốc tuyển thêm người sang làm việc, nhưng không thấy trở lại. Ngày 8/8, chị Hòa nhận được hóa đơn đề nghị thanh toán cước điện thoại tính đến hết ngày 31/7, với số tiền 480 triệu đồng. Tá hỏa, chị Hòa tìm mọi cách để liên lạc với Lin Feng nhưng vô vọng.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net