Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Dịch tiêu chảy cấp ở Hòa Bình

Mấy ngày gần đây, người dân quanh xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình hoang mang về dịch bệnh tiêu chảy cấp vừa bùng phát tại xã này. Người nào giới thiệu là dân Hòa Sơn cũng chỉ bị hỏi có một câu duy nhất "ở đấy đang có tiêu chảy à?".

Người dân thôn Cố Thổ tiêu thụ nguồn lương thực được bán từ những xe hàng rong ở các vùng khác tới.

Con đường dẫn vào xã gập ghềnh. Từ đường nhựa đi vào chưa được bao xa, cái mùi nồng nặc và đặc trưng của trại gà bên đường phả vào không khí khiến không gian trở nên đặc quánh, khó chịu. Dấu vết của vôi bột rắc hai bên đường, dấu hiệu của vùng có dịch, đã bị những cơn mưa lớn mấy ngày gần đây xóa sạch.

Xuất viện cách đây hai tuần, ông Phạm Như Hòa, 56 tuổi, xóm Trại Cầu, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, bệnh nhân đầu tiên mắc tiêu chảy cấp trong xã, trông có vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn hơn những ngày "tưởng chết" vừa rồi. Rít một hơi thuốc lào, lấy đôi tay quyệt ngang miệng đang nhai trầu đỏ tươi, ông Hòa hồ hởi tiếp khách. Những triệu chứng, cảm giác bệnh tật "vật" ông trước khi được mang đi cấp cứu vẫn còn như mới hôm qua khiến ông chưa thể quên được: "Hãi lắm. Đúng là chưa từng thấy bao giờ. Huyết áp tụt phải nửa ngày sau mới lên được một chút, nhịp tim của tôi yếu đến mức có lúc tưởng chừng như tắt lịm, không còn nghe thấy gì nữa".

Cho tới giờ, ông Hòa vẫn không hiểu mình mắc bệnh do ăn thức ăn gì. Hôm 21/7, ông có lên thăm người cháu ở thành phố Hòa Bình và mua thịt gà làm sẵn ở chợ cùng mấy nghìn rau sống. Xong việc, khi về tới thị trấn Kỳ Sơn, ông tiếp tục vào nhậu thịt bò cùng mấy người bạn. Về tới nhà ông có lót dạ bát cơm với rau muống xào vì cả ngày chỉ có rượu và bia trong bụng.

Khu vực cách ly của bệnh viện chỉ có hai phòng và ai cũng có thể vào được vì không có cổng. Nếu dịch bệnh bùng phát rộng, bệnh viện sẽ quá tải.

Đến 21h đêm hôm đó, ông lâm râm đau bụng rồi đi ngoài 2-3 lần. Nhả xong điếu thuốc lào, ông Hòa thấy bụng sôi ùng ục và nôn thốc nôn tháo. Chân tay ông co quắp, khó thở, toàn thân đau "muốn chết". Người nhà phải giúp ông mặc quần áo rồi mang đi cấp cứu. Bệnh nhân này ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện Chúc Sơn (thuộc Hà Nội) vì huyết áp hạ quá thấp. Bệnh phẩm của ông được xác định là dương tính với phẩy khuẩn tả.

Không có triệu chứng co giật như ông Hòa, bà Nguyễn Thị Nụ, 54 tuổi, xóm Mới, thôn Cố Thổ mới đầu chỉ cảm thấy mệt mỏi và đi ngoài nhiều. Trước đó, gia đình bà Nụ có tổ chức đầy tháng cháu. Tiệc mặn hôm đó cũng có món thịt chó, mắm tôm nhưng bà Nụ không ăn gì ngoài vài miếng thịt lợn và rau muống. Hai hôm sau, thấy người mệt và đi ngoài liên tục, bà quyết định đi viện.

"Nghe trên tivi rồi xóm và dự phòng huyện cũng tuyên truyền, tôi nghi mình bị tiêu chảy cấp. Mấy người trong nhà cũng có biểu hiện đau bụng, đi ngoài nhưng uống thuốc vào cầm ngay, riêng tôi, uống thuốc vào cũng không đỡ", bà Nụ kể lại.

Ngồi nói chuyện với phóng viên Ngôi Sao, chốc chốc, bà lại phải tựa vào thành ghế vì vẫn còn mệt. Thỉnh thoảng, cán bộ của trung tâm y tế dự phòng huyện vẫn xuống phát thuốc và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân.

Trong số những người nằm trong khu cách ly của bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, Nguyễn Thị Sen, thôn Đồng Táu, Hòa Sơn là bệnh nhân ít tuổi nhất. Năm nay vừa học lớp 7, cô bé này có vẻ ngoài nhỏ con so với tuổi 13. Vào viện đã gần chục ngày nay, hiện Sen đã hồi phục và chờ được ra viện. Bố Sen tâm sự, cô bé phải nghỉ học nhiều ngày nay để điều trị. Những người trong gia đình được uống thuốc phòng, giếng nước trong nhà được khử trùng và quanh nhà, vôi bột rắc trắng xóa mấy ngày qua.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Nguyễn Thị Sen, 13 tuổi, đang nằm điều trị ở khu cách ly của bệnh viện.

Theo chị Lan, cán bộ phụ trách dân số, y tế thôn bản của Cố Thổ, nguyên nhân chính dẫn tới tiêu chảy là người dân coi thường dịch bệnh, "biết nguy hiểm nhưng lúc nào mắc mới sợ". Nguồn lương thực của người dân thôn này được cung cấp từ rất nhiều nơi đổ về, thậm chí từ những vùng có dịch lân cận.

"Rau muống được trồng ở những con ruộng gần khu nước thải của bệnh viện. Người đi bán chỉ nhúng xuống nước, giũ giũ 2-3 cái rồi mang đi bán. Dân không biết, mua về, rửa lại không sạch", chị cho hay.

Phó chủ tịch xã Hòa Sơn, ông Nguyễn Đình Hiến, cho biết, toàn xã có 5 bệnh nhân thì 2 người dương tính với phẩy khuẩn tả, 3 người còn lại có biểu hiện của bệnh và vẫn đang được theo dõi. Ngay từ trường hợp đầu tiên, xã đã phối hợp với trung tâm y tế huyện phun thuốc khử trùng và rắc vôi bột quanh các thôn có người mắc đồng thời khoanh vùng và tích cực tuyên truyền, khống chế dịch bệnh lan rộng.

"Nguồn lương thực từ các nơi khác mang vào thôn xã rất khó kiểm soát, đặc biệt là khu vực Hà Tây (cũ). Hơn nữa, người dân khá chủ quan trong việc giữ gìn vệ sinh, đặc biệt trong chế biến thức ăn", ông Hiến nói.

Diễn biến dịch bệnh hiện có chiều hướng ổn định, tuy nhiên, người dân sống trong vùng dịch vẫn thờ ơ khi được hỏi: "Đau bụng chứ có làm sao đâu mà to chuyện. Đầy người cũng đau nhưng có sao đâu", chị bán hàng ngay trước cổng UBND xã Hòa Sơn thản nhiên đáp.

Bài và ảnh: Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net