Cô gái rơi từ tầng 4 ĐH Ngoại thương
Khoảng 8h40 sáng nay, tại khu nhà G của Đại học Ngoại Thương Hà Nội, một cô gái rơi từ tầng 4 của tòa nhà xuống đất và đã tử vong.
Nạn nhân khoảng dưới 30 tuổi, mặc áo thun màu xanh, quần bò mài, đi dép lê. Trong người cô gái không có giấy tờ tùy thân và khó nhận diện do gương mặt bị biến dạng sau khi rơi xuống đất.
Vụ việc xảy ra đúng vào ngày đầu tiên sinh viên nhập trường. Khi cô gái rơi từ tầng 4 đúng thời điểm tiết học đầu tiên nên không nhiều người để ý. Một sinh viên học tại tầng 4 đã chứng kiến cô gái xấu số rơi xuống.
|
| Một sinh viên đang ngó nơi cô gái xấu số rơi. |
Ông Trần Đắc Lộc, cán bộ phòng đào tạo của trường, chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lúc ấy, tôi đang đi ở hành lang tầng hai khu giảng đường đối diện với khu G thì nghe tiếng rơi khá mạnh. Nhìn xuống, tôi thấy một phụ nữ nằm sấp, trong góc của khu nhà G". Ngay sau đó, cán bộ trường đã gọi điện cấp cứu nhưng không đợi được. Nạn nhân được đưa lên xe ôtô của nhà trường đến bệnh viện Đường Sắt.
Khi cảnh sát đến làm việc, hiện trường đã bị dọn sạch chỉ còn máu nạn nhân vương trên đất. Đến khoảng gần 10h sáng cùng ngày, cô gái được xác định đã tử vong.
Lãnh đạo trường cho biết, nạn nhân không phải là sinh viên trong trường bởi vì khi kiểm tra sĩ số và nhận diện, không ai biết cô gái này.
Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong, xác minh nhân thân.
Quang Việt
