Bốn mẹ con bị bỏ đói trong xe kéo 3 năm
Một người phụ nữ và ba đứa trẻ vừa được phát hiện hôm qua trong tình trạng ngắc ngoải vì bị bỏ đói trong chiếc xe kéo bẩn thỉu ở Lavonia, bang Georgia, Mỹ. Họ đã bị nhốt như vậy đã ba năm nay.
|
| "Nhà tù" nơi mẹ con chị Thurmond bị nhốt đã ba năm nay. Ảnh: The Sun. |
Người chồng, Raymond Thurmond, 36 tuổi, đã dùng băng dính dán kín các cửa sổ và chỉ cho vợ con thức ăn đủ sống trong chiếc xe mooc lúc nhúc rệp bò. Tình cảnh của mấy mẹ con được phát hiện khi chị vợ trốn thoát và gọi điện cho cảnh sát.
Khi tới giải thoát cho mẹ con người phụ nữ này, cảnh sát đã vào bên trong ngôi nhà và nhìn thấy chị cùng ba đứa con đang ngắc ngoải chết đói. Họ đã phải đeo khẩu trang vì không thể chịu được mùi hôi thối khó chịu trong phòng. Bruce Carlise, cảnh sát trưởng có mặt lúc đó kể lại: "Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào kinh tởm đến thế. Có vô số các loại côn trùng đang bò lổm ngổm trên tường".
Trong số ba người còn thì chỉ có đứa lớn nhất được đến trường nhưng cũng chưa đầy một năm đã phải nghỉ ở nhà. Chị Thurmond cho hay, chị bị chồng hãm hiếp liên tục trước mặt các con. Đã ba năm nay, mẹ con chị bị nhốt trong ngôi nhà di động này, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong căn phòng đó. Đến giờ ăn, mỗi người chỉ được phát một chút thức ăn đủ để cầm hơi.
Theo The Sun, bốn mẹ con quá sợ hãi không dám nhìn ra ngoài và thông báo với những người hàng xóm. Người dân sống xung quanh khu vực này lại luôn nghĩ rằng Thurmond là người đàn ông tốt bụng sống độc thân. Thực chất Thurmond từng bị kết án vì tội hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ con.
Minh Phương
