Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị chó cắn suýt đứt 'của quý'

Nhập viện trong tình trạng đầm đìa máu, ông Huy, 67 tuổi, nhà ở TP HCM cho biết, ông đã bị một chú chó Becgie nhà hàng xóm nhằm "của quý" cắn tới tấp.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân, TP HCM lập tức thăm khám và xác định: "chiếc cần tăng dân số" của nạn nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng ở phần quy đầu.

Nhóm bác sĩ Khoa Nam học của bệnh viện đã dùng biện pháp cầm máu, khử trùng vết thương và phẫu thuật cắt bỏ phần dương vật tổn thương để tránh nhiễm trùng với hy vọng giữ lại được phần đầu của "khẩu súng".

17h chiều nay, tức sau 3 giờ đồng hồ nhập viện, một bác sĩ cho biết, may mắn là vết răng của chú chó dữ chỉ xơi tái phần đầu và da nên nạn nhân chỉ tổn hại khoảng 1-2 cm dương vật. "Dương vật vẫn có khả năng ưu loát trong trận chiến, tuy nhiên sau khi may vá mảng da đã mất, hình hài của khẩu súng này chắc chắn sẽ không còn đẹp như xưa", bác sĩ này nói.

Nạn nhân cho biết, lúc bị nạn, ông chỉ mặc chiếc quần đùi mỏng nên mức độ tổn thương mới trầm trọng đến thế. "Nếu mặc quần jean hoặc loại quần có vải dày có thể tôi đã không đến mức te tua", ông này than thở.

Còn theo người chủ của chú chó Becgie háu ăn, con vật này chưa bao giờ tấn công người và cũng đã được tiêm phòng dại.

Song Nghi

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net