Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ấn Độ 'chìm' trong lũ lớn

Dòng nước lũ đục ngầu, hung dữ tràn về bang Bihar, phía Đông Ấn Độ hôm qua cuốn phăng những con đê kiên cố, hung dữ, nhấn chìm nhà cửa, đường xá, phá tan cầu cống và tràn vào khu dân cư "mang đi" 46 nạn nhân. Hiện, 90.000 người đã được sơ tán tới nơi an toàn. Hình ảnh trên Telegraph.

Thủ tướng Ấn Độ, Manmohan Singh, ví trận lụt lần này như một "thảm họa quốc gia". Ông Singh đã có cuộc thị sát những khu vực chìm trong nước lũ, nơi có hàng triệu người đang mắc kẹt tại đó.

Thủ tướng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và quyết định chi 114 triệu bảng, xuất kho 125.000 tấn lương thực cho người dân ở vùng lũ.

Đê con sông Kosi nằm gần biên giới với Nepal đã bị vỡ cách đây 10 ngày. Dòng nước cuồn cuộn và hung dữ tràn vào khu dân cư dữ dội qua các con kênh. Theo các chuyên gia khắc phục thảm họa của Nepal, con nước lớn đã cuốn phăng những bờ đê kiên cố, vững chắc cùng nhiều tuyến đường bộ, đường sắt phía Đông Ấn Độ.

Khoảng 90.000 người đã được di tản khỏi những ngôi làng ngập nước tới nơi an toàn. Theo thông báo, đã có ít nhất 46 người đã thiệt mạng. Số người bị nước lũ cuốn trôi có thể còn cao hơn. Rất nhiều khu vực đội cứu hộ không thể vào được.

Hơn 400 chiếc thuyền được sử dụng vào công tác cứu hộ. Hàng trăm chiếc khác cũng sẽ được huy động để đưa người dân tới nơi an toàn.

Chính quyền bang Bihar cũng hứa hẹn sẽ cung cấp lều cho người dân, đồng thời huy động cả trực thăng tham gia cứu nạn.

Sông Kosi được mệnh danh là" dòng sông buồn phiền" do kỷ lục hứng chịu những trận lụt lịch sử trong mùa mưa bão.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net