Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Viên kim cương hơn nửa tỷ đồng biến mất

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khi nhân viên bán hàng của Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín - Minh Châu đang tiếp khách hàng khác, hai phụ nữ nói giọng miền Nam đã "biến mất" cùng viên kim cương trị giá khoảng 750 triệu đồng.

Sự việc xảy ra sáng 30/6 tại cửa hàng vàng bạc 29 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Theo trình báo của chị Nguyễn Hải Anh, nhân viên bán hàng, lúc đó có hai khách hàng là phụ nữ nói giọng miền Nam vào hỏi mua lắc vàng.

Sau khi chọn mua chiếc lắc trị giá 20 triệu đồng, một trong hai người phụ nữ yêu cầu nhân viên sửa lại vì rộng và đặt trước 2 triệu đồng không cần viết giấy biên nhận, hẹn một lát sẽ quay lại lấy.

Trong lúc đó, người phụ nữ còn lại yêu cầu được xem viên kim cương 2,16 cara. Lợi dụng lúc chị Hải Anh mải tiếp thêm khách hàng khác, và lúc nhốn nháo do cửa hàng bị cắt điện luân phiên, hai người phụ nữ bỏ đi. Khi nhân viên kiểm tra lại, thấy mất viên kim cương này.

Theo chị Nguyễn Lệ Thu, Quyền trưởng phòng kinh doanh Công ty Vàng bạc Bảo Tín - Minh Châu, viên kim cương bị kẻ gian lấy mất là loại kim cương có độ tinh khiết cao (trắng, trong, không có vẩn gợn) được nhập khẩu và kiểm định ngày 27/2. Giá trị viên kim cương khoảng 750 triệu đồng.

Vụ việc được báo lên công an phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng để điều tra.

Quang Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net