>Cô gái bị cha cưỡng bức lên truyền hình>>Người cha loạn luân sắp gặp lại con gái" /> Kẻ loạn luân viết hồi ký: Tin, Video clip, Hình ảnh Ngôi Sao
Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Kẻ loạn luân viết hồi ký

Trong thời gian chờ tòa xét xử, yêu râu xanh Josef Fritzl viết hồi ký về 24 năm "qua lại" với con gái dưới căn hầm bí mật. Đây là cuốn sách được mong đợi sẽ lập kỷ lục về số lượng sách bán ra.
>>Cô gái bị cha cưỡng bức lên truyền hình
>>Người cha loạn luân sắp gặp lại con gái

Elisabeth trước khi bị cha lừa nhốt xuống hầm. Ảnh: Daily Mail.

Theo Scotman, trong những chuỗi ngày nhàn rỗi trong nhà giam, Josef có ý định viết hồi ký kể về 24 năm biến con gái thành nô lệ tình dục.

Sau một thời gian dài, thông tin về cuộc đời và số phận của người phụ nữ bất hạnh bị nhốt hơn 2 thế kỷ dưới hầm luôn là tâm điểm chú ý của báo giới. Bất cứ tin tức nào về cô hay tình tiết mới về kẻ loạn luân cũng trở thành tin nổi bật trên các mặt báo. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống đời tư của mẹ con Elisabeth. Nạn nhân của vụ loạn luân gây xôn xao nước Áo này đe đọa sẽ khởi kiện cảnh sát và các bác sĩ điều trị cho mình vì đã tiết lộ quá nhiều thông tin liên quan tới đời tư của cô với báo chí.

Trong lá thư cô viết gửi các nhà chức trách có đoạn: "Tôi yêu cầu không được cung cấp thêm bất cứ tình tiết, số liệu có liên quan tới những gì đã xảy ra dưới căn hầm loạn luân với báo chí. Chính quyền bang phải có trách nhiệm giữ kín thông tin về những hành động mà Fritzl đã gây ra. Tôi muốn sống trong sự tự do, yên ổn với các con mình". Eva Platz, luật sư của Elisabeth, cho biết, nạn nhân của vụ loạn luân này lấy làm khó chịu khi cảnh sát và các nhà chức trách đã tiết lộ quá nhiều chi tiết về hoàn cảnh, số phận của cô trong khi luật pháp Áo lại không cho phép điều này. Elisabeth tiết lộ, cô sẽ nhờ luật pháp can thiệp để ngăn chặn bất cứ thông tin nào liên quan tới mình xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bà Rosemarie, vợ Josef Fritzl, và một trong 3 đứa con của Elisabeth được Josef mang lên mặt đất. Ảnh: Daily Mail.

Sau 24 năm bị cô lập với thế giới bên ngoài, Elisabeth và 6 người con cuối cùng cũng được tự do, thoát khỏi căn hầm gây nên tội ác loạn luân. Hiện, cô và các con mình đã được chính quyền cấp lại chứng minh thư mới.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net