Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Kẻ loạn luân suy sụp không thể đứng nổi

Mặc dù rất lo sợ bị bạn tù giết chết, Josef Fritzl, kẻ cuồng dâm nước Áo hãm hiếp cả con và cháu gái mình dưới hầm, yêu cầu được ra khỏi nhà giam mỗi ngày 30 phút.
>>Người cha loạn luân tự thú
>>Kẻ loạn luân có thể thoát tội chết

Josef Fritzl (khoanh tròn) năm 19 tuổi. Ảnh: Daily Mail.

Sau một thời gian bị nhốt trong trại giam, Josef thừa nhận rằng hắn không thể đứng nổi do tuổi già và nhà tù quá chật chội. Do đó, Josef đã đề nghị được ra ngoài khoảng 30 phút để tập thể dục hàng ngày. Hiện tại, yêu râu xanh vẫn được phép đi bộ trong tù dưới sự giám sát và quản lý của bảo vệ.

Quản giáo trại giam này cho biết: "Fritzl bị nhốt riêng một phòng cùng với hai phạm nhân khác và gần đây, hắn có yêu cầu được đi ra ngoài 30 phút mỗi ngày. Hắn thường ngồi ở đó xem ti vi cả ngày, đặc biệt là những chương trình tin tức nói về hắn. Josef rất lo sợ ai đó sẽ tấn công hoặc giết chết mình".

Fritzl đã chuẩn bị những "gạch đầu dòng" để sẵn sàng cho phiên tòa xét xử diễn ra vào mùa thu này. Hắn sẽ có mặt khi Elisabeth nói qua đường truyền trực tiếp qua video. Cô cũng được phép đặt câu hỏi thông qua luật sư của Josef. Elisabeth hy vọng vụ án sẽ kết thúc sớm và người cha đồi bại sẽ phải ngồi bóc lịch trong tháng 9 tới. Các công tố viên vẫn đang tiến hành thẩm vấn Elisabeth, nạn nhân của người cha cuồng dâm, để phát hiện ra các tình tiết mới đồng thời thu thập thêm bằng chứng phục vụ phá án.

Theo The Sun, do không tìm thấy đủ chứng cứ buộc tội Josef đã giết đứa con chung với Elisabeth lúc mới chào đời nên hắn có thể chỉ bị kết tội với mức án 10 năm tù giam.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net