Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cuộc sống trong nhà chứa của gái bán hoa

5 phụ nữ Thái Lan bị nhốt trong một nhà chứa ở Sydney, Australia kể lại những chuỗi ngày làm nô lệ tình dục và bị chủ coi như súc vật, sau khi họ được giải thoát.

Các cô gái trong nhà thổ phải tiếp khách cả tuần để trả món nợ thân. Ảnh minh họa.

Trong cuốn nhật ký của mình, một gái bán hoa của ổ chứa này viết rằng, ông chủ Trevor McIvor và cô vợ người Thái Lan, Kanokporn Tanuchit, là những kẻ tồi tệ, vô lương tâm. Cô gọi nhà thổ nơi mình "làm việc" là "gia đình tâm thần" bởi mọi hoạt động diễn ra trong không gian nhơ nhớp và bẩn thỉu này đều dưới sự kiểm soát của vợ chồng McIvor-Tanuchit.

Các cô gái bị coi như súc vật và phải tiếp khách cả ngày. Làm việc quần quật 7 ngày trong tuần, họ phải kiếm đủ số tiền từ 35.000 USD đến 45.000 USD để trả món nợ thân. Một cô gái tâm sự, mỗi lần tiếp khách là một lần cảm thấy mình vừa bị hãm hiếp. Có lần, cô phải tiếp những vị khách bẩn thỉu, có mùi hôi khó chịu khiến cô như trải qua cơn ác mộng. "Tôi không biết là họ sẽ đối xử với tôi theo cách ấy, cứ như tôi không phải là một con người. Gieo gió thì gặt bão, họ sẽ nhận lại được những gì mà chính đã gây ra cho chúng tôi", cô gái tâm sự.

Trong một chiến dịch truy quyét nhà chứa và khu ở của những người nhập cư bất hợp pháp trên khắp nước Australia hồi tháng 6/2006, vợ chồng chủ chứa McIvor-Tanuchit đã bị bắt, 5 phụ nữ Thái Lan được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Theo News, phiên tòa xét xử vụ án này sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net