Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bò tót đi 'chơi' hội

Từ sáng sớm 7/7, gần chục chú bò tót được thả chạy rông trên quảng trường của thành phố Pamplona (Tây Ban Nha) trong ngày đầu tiên của lễ hội San Fermin, lễ hội bò tót nổi tiếng nhất của đất nước này.
>>Khởi động lễ hội đấu bò tót

Dòng người xem dẫm đạp lên nhau khi những chú bò hung hãn được thả ra. Sau khi lễ hội kết thúc, rất nhiều người bị thương, thậm chí thiệt mạng nhưng San Fermin vẫn được người dân và du khách chờ đợi mỗi khi tháng 7 tới. Hình ảnh dưới đây được đăng tải trên Xinhua và Independent.

Lễ hội San Fermin diễn ra trong vòng 9 ngày. Sáng hôm nào cũng bắt đầu bằng tiết mục thả bò tót cho chạy rông trên đường phố và kết thúc bằng màn đấu bò gay cấn, hấp dẫn vào buổi chiều.

Ngay khi vừa được thả ra, những chú bò tót hung hãn đã lao điên cuồng vào du khách đứng hai bên đường.

Và húc vào những ai mặc đồ đỏ.

Màu đen cũng húc.

Bị bò tót đuổi, mọi người bỏ chạy và dẫm đạp lên nhau, sứt đầu, mẻ trán hay gãy mũi là chuyện bình thường.

Nặng hơn thì được các nhân viên mang vào viện cấp cứu, có trường hợp đã tử vong vì bị bò húc.

Quảng trường của thành phố Pamplona đông nghẹt người trước giờ thả bò tót ra. Mọi người đứng dẹp sang hai bên dành đường cho bò chạy.

Chú bò tót này còn lao lên bức tường ngăn để nhảy chồm lên khán giả.

Dòng người chạy khi bò được thả ra.

Màn đấu ngẫu hứng trên đường phố của các đấu sĩ nghiệp dư dù nguy hiểm nhưng vẫn được du khách yêu thích và mong đợi.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net