Vợ yêu râu xanh 'thăm' căn hầm loạn luân
Lần đầu tiên, bà Rosemarie Fritzl, vợ yêu râu xanh, xuống căn hầm bí mật đã giam giữ đứa con gái mất tích từ năm 18 tuổi, Elisabeth. Nỗi dằn vặt, day dứt luôn dày xé trong tâm trí người mẹ này khi con mình bị giam cầm và hãm hiếp suốt 24 năm ngay dưới chân mình mà không hề hay biết.
>>Người cha loạn luân tự thú
>>Yêu râu xanh hãm hiếp cả cháu gái
|
| Bà Rosemarie cùng một người hàng xóm đi xuống căn hầm bí mặt. Ảnh: The Sun. |
Để che đậy cho những âm mưu độc ác và ghê tởm của mình, yêu râu xanh Josef Fritzl đã lừa gạt vợ, bà Rosemarie, rằng Elisabeth là đứa con gái hư hỏng đã bỏ nhà đi theo kẻ xấu.
Về lại ngôi nhà tại thị trấn Amstetten, người phụ nữ 69 tuổi ấy bước xuống từng bậc cầu thang dẫn tới khu hầm liên hợp, nơi đứa con gái của bà đã bị chính cha đẻ hãm hiếp suốt hơn 2 thập kỷ và có với cha 7 người con.
Vào tới bên trong căn hầm, bà cúi xuống nhặt những đồ chơi trước đây Felix, 6 tuổi, một trong số 3 đứa con chung của Elisabeth và Josef bị nhốt cùng mẹ, sau đó vội vã "chui lên" khỏi địa ngục. Felix đã nhờ bà ngoại mang những đồ chơi ấy về cho cậu bé.
Rosemarie tâm sự cùng những người bạn rằng, bà không bao giờ muốn quay lại ngôi nhà "ô uế, nhơ nhớp" này nữa. Từ khi tin đồn về câu chuyện loạn luân bung ra và làm rúng động toàn nước Áo tới nay, bà luôn phải ở trong bệnh viện tâm thần để điều trị cùng với mẹ con Elisabeth.
Một giờ sau khi đi vòng quanh ngôi nhà lần cuối, bà Rosemarie chất những chiếc va li to chứa đầy đồ đạc, quần áo vào trong chiếc Volkswagen màu đỏ đang đậu sẵn ngoài cổng.
|
| Khách du lịch hiếu kỳ chụp ảnh trước nhà Josef. Ảnh: The Sun. |
Việc quay lại ngôi nhà dường như là một cơn ác mộng đối với người phụ nữ này. Y tá trong bệnh viện, nơi bà cùng các con điều trị cho biết: "Quay về khiến Rosemarie cảm thấy mình có lỗi. Nỗi dằn vặt, day dứt luôn thường trực trong tâm tri bà ấy. Rosemarie đã hoàn toàn bị kiệt sức vì những gì đã xảy ra với con gái và những hành vi loạn luân mà chồng mình đã gây nên suốt 24 năm qua. Bà ấy yêu gia đình và không bao giờ nghĩ cho bản thân. Rosemarie còn mua váy cho cháu gái Kerstin, cô bé đã vượt qua cơn hiểm nghèo và đang hồi phục dần dần".
Khách du lịch rất thích chụp ảnh bên ngoài căn nhà của Josef mỗi khi đi ngang qua đây. Tuy nhiên, cảnh sát bảo vệ bên ngoài cho biết, họ sẽ phạt những vị khách hiếu kỳ này nếu họ có ý định chụp ảnh ngôi nhà.
The The Sun, phiên tòa xét xử vụ án loạn luân sẽ sẽ được truyền trực tiếp tới phòng giam của Josef Fritzl, luật sư của yêu râu xanh cũng như các cảnh sát và công tố viên. Nhà chức trách đã lựa chọn hình thức truyền trực tiếp này để tránh gây tổn thương tới Elisabeth, người phụ nữ đã phải chịu 24 năm đau đớn về thể xác và tinh thần. Sau đó, họ sẽ quyết định xem người cha loạn luân sẽ phải đối mặt với những tội danh gì.
Minh Phương

