Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sinh viên bán thận đã qua đời

Luân những ngày trong bệnh viện.
Luân những ngày trong bệnh viện.

Tối 21/6, sinh viên Tô Công Luân từng bán thận sang Trung Quốc đã qua đời ở quê nhà tại thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước, Ninh Thuận).
>>Hành trình một sinh viên bán thận ở xứ người
>>Từ 'lò mổ' đến đời sống thực vật
>> Đưa sinh viên bán thận về quê

Ông Tô Công Sơn, cha của Luân cho biết, cách đây hơn 20 ngày, sức khỏe Luân có tiến triển tốt. Song, gần một tuần nay, Luân yếu dần và đã không cầm cự được. Đứa con của Luân và người yêu là Khánh Minh đang sắp sửa chào đời.

Trong một lần đi thăm Luân cách đây một tháng, Minh đã bị tai nạn giao thông, hiện vẫn chưa lành.

Đường dây mua bán thận xuyên quốc gia liên quan đến Luân vẫn chưa kết thúc điều tra. "Trùm" Phong và "cò" Tám (những kẻ chủ mưu) vẫn đang trốn ở Trung Quốc.

Công an TP HCM đã gửi thư yêu cầu Minh đến đối chất với bà Thúy, người đã môi giới cho Luân bán thận, nhưng Minh chưa thể đi vì sắp sinh con.

(Theo Pháp luật TP HCM)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net