Kẻ loạn luân có thể thoát tội chết
Hôm qua, cảnh sát Áo tiết lộ, yêu râu xanh Josef Fritzl có thể thoát tội giết người vì "nô lệ tình dục" Elisabeth có thể không đủ can đảm để kể lại câu chuyện 24 năm bị chính cha đẻ giam hãm và làm nhục.
>>Người cha loạn luân quyết không mở lời
>>Kẻ cưỡng bức con gái muốn vợ đến thăm
|
| Người cha loạn luân, Josef Fritzl và cô con gái bất hạnh, Elisabeth. Ảnh: Daily Mail. |
Theo các bác sĩ điều trị cho Elisabeth tại bệnh viện tâm thần, hiện cô chưa ổn định tâm lý để cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra theo như kế hoạch ban đầu.
Michael, đứa con chung của Elisabeth và cha đẻ qua đời ngay khi vừa sinh ra. Cảnh sát Áo cho biết, xác đứa trẻ được chôn dưới căn hầm bí mật. Kẻ loạn luân Josef Fritzl đã chôn con trong một chiếc bếp lò cũ.
Nếu Elisabeth không đủ nghị lực để vượt qua và kể lại toàn bộ câu chuyện dài 24 năm dưới hầm tối của mình thì chắc chắn yêu râu xanh có thể thoát khỏi tội giết người. Kẻ loạn luân có thể phải lĩnh mức án tù chung thân khi chịu trách nhiệm về cái chết của đứa con sơ sinh.
|
| Elisabeth trước khi bị người cha loạn luân lừa xuống hầm. Ảnh: Daily Mail. |
Theo Daily Mail, quá trình điều tra vụ loạn luân làm kinh động toàn nước Áo có vẻ đang đi vào bế tắc. Tuy nhiên, công tố viên Gerhard Sedlacek, khẳng định: "Chúng tôi sẽ kết thúc vụ án này vào tháng 11 tới sau khi phiên tòa xét xử làm rõ vụ việc diễn ra trong mùa thu năm nay".
Cảnh sát cho hay, 100 nhân chứng có liên quan tới vụ án đã được mời tới thẩm vấn giúp cơ quan điều tra có thêm manh mối trong vụ án này. Mặc dù không quan trọng nhưng lời khai của Kerstin, 19 tuổi, Stefan, 18 tuổi, and Felix, 6 tuổi (3 người con của Elisabeth bị nhốt dưới hầm cùng mẹ) cũng nằm trong danh sách bị thẩm vấn.
Minh Phương


