Con gái 'nô lệ tình dục' muốn xem ca nhạc
Sau khi tỉnh lại, Kerstin thể hiện rất nhiều mong ước trong đó có việc đi bơi thuyền và xem buổi trình diễn của của Robbie Williams. Các bác sĩ cho biết, cô bé đã hồi phục một cách ngạc nhiên sau nhiều tháng trời nằm yên một chỗ.
>>Yêu râu xanh hãm hiếp cả cháu gái
>>Cháu gái của kẻ loạn luân đang hồi phục
|
| Elisabeth, người phụ nữ bị cha hãm hiếp và nhốt dưới hầm nhà 24 năm, luôn ở bên cạnh con gái, Kerstin, khi cô bé vừa tỉnh lại. Ảnh: The Sun. |
Kerstin, đứa con lớn nhất của người phụ nữ bị cha hãm hiếp và giam cầm 24 năm dưới hầm, sau một thời gian đấu tranh với bệnh tật để giành lại sự sống, đã đoàn tụ cùng mẹ và các anh chị em của mình hôm chủ nhật vừa rồi.
Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Kerstin, Albert Reiter, kể lại, lúc vừa tỉnh, cô bé nhìn thấy ánh nắng mặt trời đầu tiên và đã không giấu nổi xúc động: "Kerstin mở mắt ra, cảm xúc khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng hiện rõ trên khuôn mặt cô bé. Chúng tôi cười với Kerstin và cô bé mỉm cười đáp lại. Kerstin nghe những ca khúc của Robbie Williams tới tận 3h sáng".
Các bác sĩ cho hay, sau khi Kerstin tỉnh, Elisabeth luôn ở bên cạnh và dành cả ngày để nói chuyện với con gái: "Tâm lý của các thành viên trong "gia đình dưới hầm" hiện đã ổn định nhưng họ đã quen với một giai điệu hoàn toàn khác biệt với cuộc sống của người bình thường. Với họ, mọi thứ vận động quá nhanh trong khi với chúng ta, điều đó là quá chậm chạp".
Theo Telegraph, Kerstin sẽ tiếp tục điều trị bệnh yếu cơ sau khi tỉnh lại. Cô bé sẽ được tiêm vaccine để hệ thống miễn dịch hoạt động bình thường sau một thời gian dài bị tê liệt. Hiện giờ, Kerstin có thể nói chuyện bình thường với mọi người, có thể đọc và viết tốt. Các bác sĩ hy vọng cô bé sẽ hồi phục hoàn toàn trong thời gian tới.
Minh Phương

