Chủ tịch tập đoàn Hyundai đi giữ trẻ
Từ ngày 24/6, thay vì làm chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai, ông Chung Mong-koo quay sang nắm giữ "cương vị" mới, "vú em" tại trung tâm phúc lợi xã hội Kkottongnae ở Eumseong, cách Seoul 130 km về phía Đông Nam. Nguyên nhân của sự "hoán đổi" này là do ông phải lao động công ích nếu không muốn ngồi tù vì tội biển thủ công quỹ.
|
| Ông Chung thay tã cho trẻ. Ảnh: Reuters. |
Theo Reuters, ngày 3/6 vừa rồi, tòa án Hàn Quốc đã hoãn thi hành mức án 3 năm tù treo theo như phán quyết ban đầu dành cho ông Chung do sức ép sẽ ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, hoãn thi hành án không có nghĩa là vị chủ tịch tập đoàn này sẽ thoát khỏi vòng lao lý. Tòa án đã yêu cầu ông phải lao động 300 giờ công ích cho các tổ chức từ thiện hoặc bảo vệ môi trường.
Trong thời gian thi hành phán quyết của tòa, ông Chung Mong-koo vẫn được phép điều hành công việc của tập đoàn. Buổi sáng các ngày thứ 3, 4 ,5, sau khi có mặt tại công ty, ông Chung phải tới trung tâm Kkottongnae để chăm sóc và làm việc nhà như một ông bố đảm đang thực thụ. Tại đây, ngoài việc cho các bé ăn, ngài chủ tịch còn tắm cho các cháu.
|
| Và cho trẻ ăn. Ảnh: Reuters. |
Chăm sóc những đứa trẻ của trung tâm như những người cháu thực sự của mình, ông Chung tâm sự: "Ở gần bọn trẻ, tôi thấy mình cũng như trẻ lại. Tôi sẽ chăm nom và gần gũi chúng như 11 đứa cháu tôi".
Theo Daily Life, hình ảnh một ông trùm kinh tế của Hàn Quốc làm người trông trẻ không khỏi có những ý kiến trái chiều trong dư luận. Nhiều người rất ủng hộ việc làm này của ông và cho rằng "ông sẽ hiểu và cảm thông hơn với những hoàn cảnh khó khăn và những người nghèo khổ trong xã hội". Tuy nhiên, người khác lại cho rằng phán quyết của tòa án với ông Chung là không công bằng.
Năm ngoái, chủ tịch một tập đoàn danh tiếng của Hàn Quốc cũng phải tới đây lao động công ích trong 45 giờ vì bị buộc tôi đánh đập nhân viên một quán bar để trả thù cho con trai.
Minh Phương


