Cháu gái của kẻ loạn luân đang hồi phục
Kerstin Fritzl, 19 tuổi, người con gái lớn của Elisabeth và người ông loạn luân Josef Fritzl, đã tỉnh lại sau một thời gian dài nằm bất động một chỗ. Cô bé đã được đoàn tụ cùng mẹ và các thành viên khác trong gia đình tại một khu điều trị an toàn của bệnh viện Mauer, thành phố Amstetten (Áo).
>>Người cha loạn luân sắp gặp lại con gái
>>Kẻ loạn luân bị lộ khi đưa cháu gái đi viện
|
| Căn hầm nơi Kerstin bị yêu râu xanh vừa là cha lại vừa là ông ngoại nhốt cùng mẹ và 2 em. Ảnh: Telegraph. |
Mặc dù đã tỉnh nhưng các bác sĩ vẫn chưa thể chắc chắn rằng Kerstin sẽ phục hồi sau khi cô phải nằm bẹp một chỗ và không còn hy vọng sống. Do đó, ngay khi Kerstin thức dậy, các bác sĩ đã cho mẹ con Elisabeth gặp nhau trong một căn phòng đặc biệt được thiết kế giống như khi cả nhà đang ở dưới hầm. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về tình trạng sức khỏe của Kerstin.
|
| Tấm poster mẹ con Elisabeth tự tay làm trong khi Kerstin đang nằm bất động trên giường bệnh. Ảnh: Daily Mail. |
Đây là lần đầu tiên Elisabeth gặp lại con kể từ sau khi con gái được đưa lên khỏi mặt đất vào viện điều trị. Với cô bé Kerstin, sau 19 năm sống dưới hầm thì đây cũng là lần đầu cô nhận thức được những người khác, ngoài các thành viên quen thuộc trong gia đình, đang tồn tại xung quanh mình.
Theo Telegraph, "gia đình dưới hầm" này sẽ ở lại trong bệnh viện Mauer vài tháng nữa cho tới khi các bác sĩ và chuyên gia y tế chắc chắn họ đã sẵn sàng cho cuộc sống bên ngoài.
Minh Phương


