Carla ví chồng như 'liều thuốc mê'
Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy ví Tổng thống Nicolas Sarkozy như một loại thuốc mê đặc biệt giúp cô hoàn thiện album thứ ba sẽ ra mắt vào tháng 7 này.
>>Đệ nhất phu nhân Pháp ra album
>>Khi Đệ nhất phu nhân Pháp ghen
|
| Phu nhân Tổng thống Pháp, Carla Bruni-Sarkozy. Ảnh: AFP. |
Tờ Le Figaro đánh giá rất cao album Comme si de rien n'était (tam dịch: Như chưa có gì xảy ra), album đầu tiên của Carla từ khi kết hôn cùng Tổng thống Sarkozy dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 21/7 tới. Trong đó, A child (một đứa trẻ) được xem là ca khúc hay nhất trong album này. Lời bài hát có đoạn: "Tôi là một đứa trẻ dù tôi đã 40 tuổi. Đã trải qua 30 mối tình nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ".
Rất nhiều ca khúc trong album do chính Carla sáng tác dành tặng cho người chồng yêu quý, Tổng thống Sarkozy như Ma Came (tạm dich: Liều thuốc mê của em): "Anh là liều thuốc mê của em, hơn cả loại ma túy chết người ở Afghan, nguy hiểm hơn thứ bột trắng ở Colombia".
Sau những thăng trầm của 2 album trước, Carla hy vọng Comme si de rien n'était lần này sẽ mang về thành công cho cô. Album thứ ba giống như lời tâm sự về câu chuyện tình lãng mạn của cựu siêu mẫu người Italy và Tổng thống Pháp. Bài ballad nhẹ nhàng You Belong To Me (tạm dịch: Anh thuộc về em) kể lại kỳ nghỉ lãng mạn kéo dài 80 ngày trước khi hai người tiến hành lễ cưới và những địa điểm mà Carla và ông Sarkozy đã từng đi qua.
Tiết lộ mới đây nhất trong một cuốn sách, Carla nói rằng tình yêu giữa cô và Tổng thống Sarkozy là tình yêu sét đánh. Cựu siêu mẫu kiêm ca sĩ Italy đó đã đem lòng yêu Tổng thống ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, khi đã trở thành Đệ nhất phu nhân, người đẹp này lại không muốn sự nghiệp của mình phất lên nhờ bóng của chồng. Theo Telegraph, cô muốn người hâm mộ công nhận khả năng của mình một cách khách quan chứ không phải vì mình là vợ tổng thống.
Minh Phương

