Bố dượng bị tố tưới xăng đốt cả nhà
Rạng sáng 13/6, trong lúc người dân khu phố 3, phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM xem xong trận bóng đá giữa Đức - Croatia, bỗng thấy ngọn lửa bùng phát cao tại một căn nhà gần đó.
Khi mọi người chạy đến, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của nhiều người bên trong nhưng cánh cửa đã bị khóa trái. Sau 30 phút dập lửa, 4 người trong căn nhà đã được giải cứu trong tình trạng bỏng nặng. Toàn bộ 40 m2 nhà ở này với ba dàn máy may gia công, tivi, hai xe máy, nhiều vật dụng khác bị thiêu rụi.
Nguyên nhân được cho rằng do mâu thuẫn chuyện gia đình nên ông Phạm Văn Nghiên (42 tuổi) đã khóa cửa nhà, dùng xăng đốt vợ Nguyễn Thị Cậy (33 tuổi) và hai con riêng của vợ là Phạm Thị Thùy (16 tuổi, học sinh lớp 10) và Phạm Thanh Hoa (14 tuổi, học sinh lớp 8).
|
| Căn nhà mà ba mẹ con bà Cậy bị ông Nghiên đốt. |
Với khuôn mặt bị bỏng, trong giọng nói thì thào, Phạm Thị Thùy kể lại: "Lúc đó, cả ba mẹ con đang ngủ trên gác thì nghe mùi xăng nên thức giấc. Khi chạy xuống thì phát hiện lửa đã cháy khắp nhà, trong khi bố dượng đang đứng tưới xăng lên đống vải định đốt tiếp, cửa thì khóa, nên ba mẹ con em mới vô nhà tắm nhưng nguồn nước cũng bị cắt".
Em Thùy cho biết thêm, bà Cậy làm nghề may gia công tại nhà, nuôi hai chị em ăn học, trong khi ông Nghiên làm nghề nhặt rác. Hai người sống với nhau khoảng 4 năm nay, không có con riêng. "Trong thời gian gần đây, ông Nghiên hay đánh mẹ và em gái em nên mẹ định bán căn nhà để đi nơi khác ở nhưng ông Nghiên ngăn cản thì đến nay xảy ra cớ sự", em Thùy kể giọng vẫn còn hoảng hốt.
Bác sĩ Hứa Thị Ngọc Quỳnh, Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Thủ Đức, cho biết, bà Nguyễn Thị Cậy bị bỏng ở vùng mặt, tay với tỷ lệ 14 %; Thùy bị bỏng ở đầu mặt, 10%; nặng nhất Hoa, lên đến 20%, trong đó ông Phạm Văn Nghiên bị bỏng tỷ lệ 12%.
Tùng Dương
