Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Xây đền thờ từ phòng ngủ

Cách đây 29 năm, cặp vợ chồng Sushila Karia và Dhirajlal sống tại Clacton-on-Sea thuộc bang Essex (nước Anh), chuyển phòng ngủ thành một ngôi đền dành cho người theo đạo Hindu. Từ đó đến nay, phòng ngủ này đã thu hút hơn 50.000 khách tới thăm quan.

Những người cầu nguyện đứng xếp hàng đợi vào thăm ngôi đền do vợ chồng Dhirajlal Karia xây trong phòng ngủ. Ảnh: Telegraph.

Đôi vợ chồng này có một cậu con trai và một cô con gái. Gia đình họ bắt đầu cầu nguyện trong phòng ngủ sau khi họ chuyển từ miền Bắc London tới Essex. Lý do khiến cặp vợ chồng này xây ngôi đền mang tên Dhirajlal Karia là vì khi họ chuyển tới Clacton-on-Sea cách đây 29 năm, nơi cầu nguyện gần nhất cũng cách nhà họ 45 dặm.

17 bức tượng của các vị thánh thần bằng đá cẩm thạch được chuyển từ Ấn Độ về và được đặt trong phòng ngủ của họ. Lễ khánh thành chính thức ngôi đền kéo dài 4 ngày bao gồm lễ cầu nguyện diễn ra ở gần bờ biển do một thầy tu đứng ra làm lễ.

Theo Telegraph, hiện ngôi đền là nơi diễn ra các nghi thức tôn giáo, các lễ hội đồng thời cũng là nơi cầu nguyện cho các đám cưới, lễ làm dấu cho trẻ mới sinh và lễ tang cho người quá cố. Karia, một kỹ sư điện cho biết: "Chúng tôi đến từ Manchester, Leicester, London và khắp mọi nơi trên nước Anh. Mọi người đến đây để cầu nguyện và cầu mong những điều tốt lành. Nhiều điều ước đã trở thành sự thật".

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net