> Siêu lừa 'diễn' hài tại công đường >> Luật sư 'tố' thân chủ bị tâm thần" /> ‘Siêu lừa’ Nguyễn Lâm Thái nhận 26 năm tù: Tin, Video clip, Hình ảnh Ngôi Sao
Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

‘Siêu lừa’ Nguyễn Lâm Thái nhận 26 năm tù

Vừa ra khỏi phòng xử sau khi bị tòa tuyên án hôm nay, "siêu lừa" Nguyễn Lâm Thái kéo ngực áo đưa lên miệng hôn nhiều lần. Sau đó, Thái cùng những bị cáo khác cùng đồng ca một bài hát...
>> Siêu lừa 'diễn' hài tại công đường
>> Luật sư 'tố' thân chủ bị tâm thần

Trước đó, có mặt từ rất sớm để theo dõi “số phận” của Nguyễn Lâm Thái, người thân của bị cáo này đã cố xin phép cảnh sát tư pháp lại gần để trò chuyện nhưng không được. Do vậy, Thái và vợ con chỉ có thể hỏi thăm sức khỏe từng câu ngắn. Khi các phóng viên quay máy ảnh vào mình, không như những lần trước nhoẻn miệng tươi rói, Thái ngại ngùng giở từng trang báo ra đọc. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy con gái lấy điện thoại chụp ảnh cha, Thái liền tươi cười và làm dáng.

Nguyễn Lâm Thái nhiều lần kéo áo lên hôn. Ảnh: V. Đăng

Trao đổi với Ngôi Sao, vợ của “siêu lừa” cho biết, hiện gia đình rất lo lắng về mức án “chung thân” mà VKS đã đề nghị, trước đó. Theo chị, đó là hình phạt có phần quá nghiêm khắc “so với những gì anh Thái gây ra”. Ngoài ra, chị này cũng bày tỏ “chúng tôi luôn cầu mong Hội đồng xét xử xem xét, chiếu cố mà giảm nhẹ hình phạt cho anh”.

Trong thời gian tuyên án, theo nguyên tắc, các bị cáo phải đứng. Tuy nhiên, tại tòa hôm nay, Hội đồng xét xử “chiếu cố” cho những người không đủ sức khỏe có thể giơ tay xin phép ngồi nghỉ. Thế nhưng, Thái vẫn giữ thái độ bình thản, thờ ơ, khoanh tay, nghiêng đầu nghe như nuốt lấy từng lời định tội. Thỉnh thoảng lại quay ngang dọc cố nhìn ra phía vợ và con gái của mình.

Theo nhận định của TAND tỉnh Đồng Nai, từ năm 1999 đến năm 2005, Nguyễn Lâm Thái đã thành lập một loạt các Công ty TNHH (tập đoàn CIP). Sau đó, Thái dùng tư cách pháp nhân các công ty này để cùng đồng bọn mua trôi nổi hàng hóa trên thị trường... rồi "hợp thức hóa" bằng việc mua hóa đơn. Sau đó, bộ sậu này kê khai trốn thuế, nâng khống giá vật tư đầu vào, đồng thời che giấu nguồn gốc hàng, bán cho hàng loạt các bưu điện.

Để tạo lòng tin Nguyễn Lâm Thái cho in, ghép ảnh của nhiều quan chức cao cấp lên cataloge quảng cáo của “Tập đoàn CIP”, đem đến các bưu điện giới thiệu để bán hàng.

Từ đó, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Lâm Thái 26 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế, nhưng bác bỏ tội danh lưu hành các giấy tờ có giá giả khác cho “ông tổng” của tập đoàn CIP lừa đảo này.

Các bị cáo nguyên là giám đốc và phó giám đốc các công ty con trong tập đoàn này là Vũ Anh, Vũ Ngọc Hoan, Vũ Công Đại, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Vi Thành cũng bị lãnh từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng tù cũng về các tội danh trên.

Các bị cáo trong nhóm tội danh trốn thuế gồm Đặng Thị Thu Hà (kế toán duy nhất của CIP) phải nhận mức án 3 năm tù, Lê Thanh Hùng 5 năm tù. Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng đã được thả tự do ngay tại tòa vì chỉ nhận mức án 1 năm 10 ngày tù (vừa bằng thời gian tạm giam).

Con gái Thái bất ngờ lao qua hàng rào cảnh sát vừa ôm cha vừa khóc. Ảnh: V. Đăng

Liên quan đến vụ án, 33 bị cáo thuộc các bưu điện tỉnh thành cũng bị tuyên buộc 1 năm 8 tháng đến 3 năm tù nhưng được đổi tội danh từ “cố ý làm trái” sang “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, đa số bị cáo được hưởng án treo, 2 người được miễn hình phạt và 4 người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giải thích về mức án có phần “nương nhẹ” này, tòa cho rằng các bị cáo đã khắc phục hầu hết các hậu quả trong giai đoạn điều tra là xứng đáng được hưởng khoan hồng. Về nhân thân, những người này đều là cán bộ lâu năm của ngành, gia đình có công với cách mạng nên nguyên tắc xử lý của tòa... “nặng về giáo dục hơn trừng trị”.

Ngoài ra, tòa cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân khác thuộc tập đoàn VNPT và các bưu điện địa phương. Những người này cũng đã có những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng lại được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự là đã bỏ lọt tội phạm. “Trong vụ án, thiệt hại còn lại là đặc biệt nghiêm trọng, có phần trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo quản lý cấp trên nhưng chưa được xử lý”, tòa nêu.

Ngay sau khi tòa tuyên án, trong lúc chờ được dẫn giải về trại, Thái đã mất hẳn sự bối rối với máy ảnh của các phóng viên mà thay vào đó là sự cởi mở, tươi cười với tất cả mọi người. Như để chứng tỏ tinh thần hưng phấn của mình về mức án “đáng ngạc nhiên” này, Thái kéo ngực áo, đưa lên miệng hôn nhiều lần rồi cùng những bị cáo khác cùng cất lời hát vang một bài hát...

Theo chân cảnh sát tư pháp ra xe, tại ngay cửa phòng xử, Thái đã “chựng” lại khi con gái bất ngờ gạt vòng vây cảnh sát lao tới ôm chặt cổ cha khóc nức nở. Tuy khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho Thái kịp hôn vội vào má con.

Bước chân lên xe chuyên dụng, Thái vẫn giữ vẻ tươi cười và dăn dò với theo người thân. Còn vợ Thái, ôm mặt khóc nức nở và lảo đảo gục xuống sân tòa.

Vũ Đăng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net