Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lớp học trong lều sau thảm họa động đất

Hôm nay, một số trường học tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất hôm 12/5 ở Tứ Xuyên bắt đầu mở cửa đón học sinh. Gọi là trường nhưng đó chỉ là căn lều dã chiến dựng tạm la liệt trên đường phố.
>> Lời kể của những người được cứu sống

Trường học chỉ có một phòng được dựng lên trong khu lều dã chiến của những người mất nhà cửa trong thảm họa động đất. Ảnh: AP.

Gần tâm chấn ở thị trấn Thành Đô, bé Gao Luwei, 9 tuổi, đang chơi cùng các bạn trước cửa lớp học được dựng lên trong khu trại dã chiến. Những chiếc lều màu xanh là nơi trú ngụ của những người dân mất nhà đồng thời cũng là lớp học cho chính con cái họ.

Các nhà chức trách cho biết cần phải đưa trẻ quay lại với thói quen tới trường hàng ngày và giúp các em vượt qua nỗi đau mất mát. "Chúng tôi không muốn bọn trẻ cảm thấy chúng là những người tị nạn mà chỉ đơn giản là chúng đang đến một nơi khác trong kỳ nghỉ dài ngày", Zhu Jiang, một quan chức của thành phố Thành Đô cho hay.

Theo News Yahoo, ngày cuối cùng trong 3 ngày quốc tang Trung Quốc, đúng 14h28 phút, thời điểm chính xác thảm họa động đất xảy ra hôm 12/5 tại trung tâm thị trấn Tứ Xuyên, rất nhiều người đã tập trung tại quảng trường Thiên An Môn để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net