Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lời kể của những người được cứu sống

Sau khi được cứu sống, những nạn nhân may mắn sống sót trong thảm họa động đất tại tỉnh Tứ Xuyên kể lại thời khắc khó khăn dưới đống đổ nát khi chờ đợi đội cứu hộ tới.

Một nạn nhân sống sót sau 72 giờ bi chôn vùi đang được các bác sĩ điều trị vết thương. Ảnh: Telegraph.

Câu chuyện của đôi vợ chồng bác sĩ làm việc tại một bệnh viện ở thị trấn Beichuan khiến nhiều người xúc động. Nhờ tình yêu, họ đã thoát chết giữa lúc sự sống và cái chết rất mong manh.

Người vợ là bác sĩ khoa sản, Xie Shouju, được cứu sống sau 3 ngày nằm dưới đống đất đá ngay chính căn hộ của mình. Khi đã thoát lên mặt đất, cô vẫn không tới bệnh viện vì người chồng, anh Tang Xiong vẫn còn bị mắc kẹt mà ở đó để động viên chồng không được tử bỏ hy vọng sống.

Tian Yun, bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình cho biết, Tang Xiong đã tự cứu sống mình nhờ có những kiến thức về y khoa và nhờ có sự động viên từ người vợ. Tang biết cách giữ bình tĩnh, giữ năng lượng và ngủ. Do vậy, anh không cần kêu to nhờ trợ giúp bởi được vợ luôn "cập nhật" những thông tin mới nhất về tình hình cứu hộ trên mặt đất xuống cho chồng.

Khi được đưa ra khỏi đống đổ nát, Xiong vẫn có thể bày tỏ những ước muốn lớn lao của mình với nhân viên cứu hộ, anh muốn trở thành Đảng viên và lên chức bố. Đôi vợ chồng này tối hôm qua đã được chuyển tới chữa trị tại bệnh viện ở Mianyang.

Người sống sót được tìm thấy mới đây nhất là giám đốc điều hành của một nhà máy điện. Người đàn ông này đã uống nước qua một chiếc ống hút trong suốt 30 giờ đội tìm kiếm cắt đường cắt lớp xi măng dày để cứu sống anh.

Còn Liu Rui, 34 tuổi, miêu tả với đồng nghiệp về 2 ngày rưỡi nằm dưới đống đổ nát của một khu mỏ nơi họ làm việc: "Cánh tay và nửa trái người tôi bị mắc kẹt dưới một ống nước bằng thép còn hai chân tôi thì bị một ống khác đè vào. Tôi không còn cảm giác đau đớn. Khi được mang ra khỏi đây, tôi đã phải cắt bỏ đôi chân để tránh ảnh hưởng tới các bộ phận khác".

Các nhân viên cứu hộ đang đưa một bệnh nhân còn sống lên tàu chữa trị đặc biệt ở thị trấn Mianyang. Ảnh: Telagraph.

Các nhân viên cứu hộ cũng phải dùng một chiếc ống hút để đưa nước và sữa vào miệng cho Liu Rui qua một vết nứt trong thời gian tìm cách đưa anh lên.

"Nằm bên trên tôi là một người đồng nghiệp khác, anh ấy nói sẽ được đưa ra trước và sẽ đợi tôi ở bên ngoài. Tôi bảo anh đừng đợi vì vẫn còn bị mắc kẹt nhưng đừng lo vì tôi còn 4 hộp sữa. Cuối cùng anh bạn ấy đã mất khi được mang ra ngoài", Liu Rui kể lại.

8 ngày sau khi thảm họa xảy ra, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân và nỗ lực để đưa họ ra khỏi đống đổ nát. Các dãy hành lang của bệnh viện ở thị trấn Mianyang trong tình trạng quá tải với số người bị thương quá đông. Nhiều bệnh nhân, do không có giường bệnh, đã phải nằm trong những căn lều dã chiến dựng ngoài sân bệnh viện, trong số đó có 2 bệnh nhân cao tuổi, một người 102 tuổi và người kia 90 tuổi.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net