Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Các trường học bị đổ không phải vì động đất

Ngày 22/5, phụ huyh của những học sinh bị chết và mất tích trong thảm họa động đất cho biết, họ đang có ý định kiện chính quyền địa phương vì chất lượng các ngôi trường nơi con em mình theo học quá tồi.
>> Lời kể của những người được cứu sống

Juyuan, trường cấp II của thành phố Dujiangyan, là nơi có hàng trăm em học sinh tuổi từ 12 đến 16 thiệt mạng trong thảm họa động đất. Gia đình các em vẫn hàng ngày tụ tập quanh trường để xin chữ ký cho đơn kiện. Phía dưới mỗi chữ ký là dấu vân tay đỏ để đảm bảo tính xác thực.

"Tôi muốn sự công bằng. Tại sao chỉ có những phòng học ở khu vực này bị đổ? Vấn đề ở đây là gì?", Zhang Xianqin, cha của một cậu bé thiệt mạng trong thảm họa động đất, cho biết. Phụ huynh này đã xin được chữ ký và vân tay của hơn 100 người. Mọi người đều nhất trí trong việc yêu cầu phải xử lý những người có trách nhiệm trong việc xây dựng các ngôi trường.

Một phụ nữ tìm những đồ vật còn sót lại của con dưới đống đổ nát của một trường học. Ảnh: Xunhua.

Một trường học khác nằm trên quả đồi gần thành phố Dujiangyan xây dựng năm 1999 cũng bị san phẳng. Người dân nói rằng, công trình xây bằng gạch với xi măng này có thể dùng tay đẩy cũng đổ vì thực chất nó được xây chủ yếu bằng cát.

Gou Pingzhong, phụ hynh 54 tuổi, đã dùng cụm từ "đậu phụ" để miêu tả những công trình xây dựng kém chất lượng: "Các bậc phụ huynh đề nghị được biết liệu những công trình này có phải thuộc một dự án "đậu phụ" hay không và người đứng đầu thị trấn này đã không thể trả lời chúng tôi".

Trường học đổ, các em học sinh phải học trong lều. Ảnh: Xinhua

Tối qua, một hãng tin nước ngoài đã tính được có 175 trường học gồm 94 trường tiểu học ở nông thôn bị thiệt hại đến 80 %. Trong số 400 người chết ở thành phố Dujiangyan có tới 300 học sinh. Chính phủ Trung Quốc cho biết, sẽ điều tra xem tại sao lại có quá nhiều các trường học bị đổ như vậy.

Các tòa nhà cao tầng và trường học bị san bằng. Ảnh: Xinhua.

Xue Changchun, phụ huynh của em Zhang Qing, vẫn ngày đêm vạ vật bên đống đổ nát của ngồi trường nơi con gái mình học để mong tìm thấy xác cô bé. Người mẹ bất hạnh này nói rằng: "Thực tế, nhà nước có kêu gọi dân đóng góp tiền để xây dựng trường học nhưng số tiền ấy lại không được sử dụng đúng mục đích vì tất cả đã bị tham nhũng hết".

"Tôi rất đau buồn vì cho tới giờ con gái tôi vẫn chưa tìm thấy. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi thấy nuôi được con khôn lớn không hề đơn giản chút nào. Tất cả số tiền dành dụm được, hai vợ chồng đều dành để nuôi con ăn học với hy vọng cháu sẽ trở thành người có ích và là chỗ dựa cho cúng tôi lúc về già".

Theo Telegraph, cùng với con số thống kê các công trình bị đổ, số người chết từ vụ động đất hôm 12/5 vừa rồi lên tới 41.000 người, hơn 32.000 người khác vẫn nằm trong danh sách bị mất tích.

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net